Dòng Chữ Cuối
Bố cục bài giảng
Những dòng cuối thư Ga-la-ti đối chiếu động cơ sai của giáo sư giả với đường lối của Phao-lô: khoe về thập tự giá và trở nên người mới.
Kinh Thánh: 📖 Ga-la-ti 6:11-18 Rô-ma 16:22I Phi-e-rơ 5:12I Cô-rinh-tô 16:21Ma-thi-ơ 7:21-23I Cô-rinh-tô 3:12-13Giê-rê-mi 9:23-24II Cô-rinh-tô 5:17Phi-líp 3:8Ma-thi-ơ 6:33Công-vụ các Sứ-đồ 14:19II Cô-rinh-tô 11:23-27
-
Mở đầu
- Thời xưa thư thường do thư ký chép; cuối thư tác giả tự viết vài dòng làm bằng chứng thật.
- Phao-lô viết chữ lớn vì mắt yếu hoặc chữ xấu, nhưng chủ yếu để nhấn mạnh: đây là điều quan trọng nhất, "the bottom line".
- Hội thánh Ga-la-ti bị giảng một tin lành khác, bắt phải chịu cắt bì; Phao-lô đối chiếu hai quan điểm.
-
I. Quan điểm sai: động cơ sai lầm (câu 12-13)
- Điều quan trọng không phải làm gì hay bao nhiêu, mà vì sao ta làm. Chúa sẽ thử động cơ, như lửa thử công việc.
- Động cơ sai thứ nhất: muốn làm đẹp lòng người theo xác thịt, tạo ấn tượng bên ngoài.
- Thứ hai: sợ bị bắt bớ vì thập tự giá nên thỏa hiệp với điều sai trái.
- Thứ ba: khoe khoang, kiếm điểm bằng số người theo mình.
-
II. Quan điểm đúng: khoe về thập tự giá (câu 14-15)
- Phao-lô chỉ khoe về thập tự giá của Chúa Giê-xu: Chúa chết vì ta, và thế gian đối với ta cũng đã chết.
- Dứt khoát với đời sống cũ có thể đau đớn, nhưng đó là điều ta được kêu gọi.
- Điều cần thiết là trở nên người mới, không phải nghi lễ bề ngoài; người mới do đức tin, Chúa biến đổi, không do sức riêng.
- Hai con đường: đường của đời là ích kỷ và bề ngoài; đường của Chúa là chết với mình để có sự sống mới.
-
III. Lời chúc phước và dấu vết của Chúa (câu 16-18)
- Phao-lô chúc ba điều: bình an, thương xót, ân điển; ai nói theo mẫu mực này, đặt lòng tin nơi Chúa, là dân của Đức Chúa Trời.
- Ân điển ở với tâm thần: hãy tìm kiếm điều thuộc linh trước, đừng chờ ổn định vật chất rồi mới tìm Chúa.
- Phao-lô mang trong mình dấu vết Chúa Giê-xu: vết sẹo vì bị ném đá, đánh đòn, tù tội. Minh họa: dấu nung của chủ trên đàn bò.
- Đời sống ta có dấu vết nào cho thấy mình thuộc về Chúa?
-
Kết luận
- Hãy tự hỏi: sự chết của Chúa có là trọng tâm đời mình chưa, ta đã trở nên người mới chưa, ai nhìn vào cũng thấy mình thuộc về Chúa không?
- Mỗi tư tưởng, lời nói, việc làm hằng ngày là gieo; xin Chúa giúp ta theo gương Phao-lô.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21