Đời Tôi Trong Ý Chúa
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời có kế hoạch đời đời: Ngài chọn dân Y-sơ-ra-ên, chọn Đa-vít, và đang tìm người thuộc trọn về Ngài, khiêm nhường, thanh liêm để đặt vào kế hoạch ấy.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-26 II Sa-mu-ên 7:8-16I Sa-mu-ên 16:1II Sử-ký 16:9Thi-thiên 89:19-20Thi-thiên 78:70-72
-
Mở đầu
- Học Lời Chúa cần chuẩn bị, cầu nguyện, ghi chép để về còn suy gẫm và áp dụng.
- Đề tài đầy đủ: cuộc đời tôi trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời.
- Minh họa: một thanh niên Hồi giáo đứng ở ngã ba gặp hai người, một đã chết, một còn sống, nên hỏi người sống để biết đường.
-
I. Trọng tâm của Tin Lành là Chúa Giê-xu
- Công-vụ 13: chuyến truyền giáo đầu tiên của Phao-lô và Ba-na-ba; Phao-lô giảng trong nhà hội.
- Lịch sử cứu rỗi của dân Do Thái ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu: Ngài chết và sống lại theo lời tiên tri.
- Chúng ta đặt đức tin nơi Ngài, tôn thờ, rao giảng và để Ngài làm chủ đời mình.
-
II. Chúa chọn dân Y-sơ-ra-ên
- Chúa chọn tổ phụ, đem dân ra khỏi Ai Cập, nhịn chịu tính nết họ bốn mươi năm trong đồng vắng.
- Chúa biết trước tính nết họ mà vẫn chọn; Ngài cũng nhịn chịu chúng ta ngày nay.
- Chúng ta cũng hãy chịu đựng nhau, đừng vội đoán xét; mình vẫn là tội nhân cần ơn cứu rỗi.
- Chúa chọn không vì chúng ta đặc biệt, nhưng để bày tỏ quyền năng Ngài.
-
III. Chúa chọn Đa-vít
- Sau Sau-lơ, Chúa lập Đa-vít làm vua, là tổ của Đấng Cứu Thế (II Sa-mu-ên 7:8-16).
- Đa-vít được gọi là người vừa lòng Chúa, theo đuổi tấm lòng Ngài; Sau-lơ làm theo ý riêng nên bị bỏ.
- Chúa không tìm người hoàn hảo, nhưng tìm người bằng xương bằng thịt có ba đức tính.
-
IV. Ba đức tính người vừa lòng Chúa
- Thuộc trọn về Chúa: Chúa bảo gì làm nấy; Ngài tìm người có lòng trọn vẹn với Ngài (II Sử-ký 16:9).
- Khiêm nhường, có lòng tôi tớ: chỉ mong chủ mình thành công; Chúa chọn Đa-vít là tôi tớ Ngài (Thi-thiên 78:70).
- Thanh liêm: trong sạch, ngay thật cả khi không ai thấy, như trái non không chút gian dối.
- Minh họa: ông quan thanh liêm lộ con người thật khi nhận quà lúc về hưu.
-
Kết luận
- Chúa đang tìm người tôi tớ thật lòng, khiêm nhường để đặt vào kế hoạch đời đời của Ngài.
- Ân cứu rỗi là lời mời cho mỗi người; Chúa có chỗ cho tôi trong Hội Thánh và trong công việc Ngài.
- Đừng để ma quỷ khiến ta nghĩ mình tầm thường, không làm được gì.
Bài liên quan
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30
- 34:37