Đời Sống Vững Trãi Trong Chúa
Bố cục bài giảng
Tín hữu sống với hai địa chỉ, ở thành Cô-lô-se và ở trong Đấng Christ, được Chúa chọn là thánh, trung tín, sống dưới ân sủng và bình an, với đức tin, tình yêu và hy vọng.
-
Mở đầu
- Phao-lô và Ti-mô-thê gửi thư cho Hội Thánh Cô-lô-se, cùng làm việc dù chênh lệch tuổi tác, vì ở trong đức tin họ là anh em.
- Phao-lô làm sứ đồ không do tự chọn, nhưng do ý muốn Đức Chúa Trời.
-
I. Hai địa chỉ của người tin Chúa
- Địa chỉ trên đất: Cô-lô-se, hay nơi Chúa đặt mỗi người; địa chỉ trong Đấng Christ.
- Hãy chấp nhận hoàn cảnh Chúa đặt để, vì không có nơi nào lý tưởng; Chúa sẽ giúp ta đi qua khó khăn.
-
II. Thánh và trung tín
- Thánh nghĩa là được Chúa chọn riêng và thuộc về Ngài, không phải vì hoàn hảo.
- Trung tín là đặt đức tin nơi Chúa; đức tin ấy nắm giữ ta qua mọi hoàn cảnh.
-
III. Ân sủng và bình an
- Ân sủng là sự ban cho dư dật của Chúa, không dựa trên xứng đáng của ta; không tội nào Chúa chưa biết khi chịu chết trên thập tự.
- Sống dưới ân sủng là không thiếu thốn; Chúa đồng hành qua thất bại và khó khăn.
- Sự bình an của Chúa canh giữ lòng ta, kể cả những đêm không ngủ được.
-
IV. Đức tin, tình yêu và hy vọng
- Đức tin nơi Đức Chúa Jêsus lớn lên theo thời gian; lý do ta nhóm lại không phải vì thiếu chỗ đi, mà vì đức tin.
- Tình yêu thương đối với mọi thánh đồ, vượt cách biệt về vùng miền và tính tình; Hội Thánh đứng vững nhờ tình thương.
- Minh họa: giọng nói và cách dùng từ Bắc, Nam, Trung khác nhau; hội thánh nghèo giúp một cụ ông nợ nần.
- Hy vọng để dành trên trời nuôi sức sống đức tin và tình thương trong hôn nhân, gia đình và Hội Thánh.
-
Kết luận
- Phao-lô cầu nguyện cho họ biết ý muốn Chúa và sống xứng đáng, đẹp lòng Ngài.
- Có sức mạnh để kiên nhẫn, nhịn nhục vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, đó là kết quả của sự biết Chúa.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32