Đời Sống Tin Kính

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Trong khi chờ Chúa trở lại, người tin phải sống thánh thiện và tin kính, hết sức mình để bình an không vết, cẩn thận giữ đức tin và tấn tới trong ân điển.

  1. Mở đầu

    • Khi mong đợi một điều quan trọng, con người khó ngủ. Minh họa: Ngũ Tử Tư thức suốt đêm, tóc bạc phơ.
    • Phi-e-rơ không bảo ta hồi hộp, mất ngủ chờ Chúa trở lại, nhưng dạy bốn điều.
  2. I. Đáng nên thánh và tin kính

    • Thế giới này sẽ tan chảy trong ngày Chúa, nên ta không ham mến nó; sống như người ở trọ, biết nhà thật ở trên trời.
    • Sống thánh thiện là lấy sự kính sợ Chúa làm thước đo; đừng hoãn ăn năn, vì không ai biết ngày Chúa đến.
    • Ta có thể làm ngày Chúa mau đến bằng cầu nguyện và truyền giáo. Minh họa: giám đốc một đài phát thanh Tin Lành sợ còn tiền khi Chúa trở lại.
    • Điều thứ ba: ăn năn tội mỗi ngày và vâng lời Chúa.
  3. II. Hết sức mình để được bình an, không vết

    • Tiêu chuẩn của Chúa rất cao, không ai dám nói mình hoàn toàn, nhưng Chúa dạy cứ cố gắng hết sức.
    • Minh họa: vận động viên Thế vận hội luyện tập kỷ luật nhiều năm; đời sống thuộc linh cũng cần cố gắng.
    • Đừng tìm lý lẽ biện minh cho yếu đuối; lấy Lời Chúa làm thước đo, không dựa vào ý kiến của mục sư.
    • Đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày để cả Hội Thánh nhận ra điều sai.
  4. III. Giữ mình cẩn thận

    • Tin Chúa là bước vào cuộc chiến thuộc linh; Sa-tan dùng sự mê tham của xác thịt, của mắt và sự kiêu ngạo của đời để lôi kéo ta.
    • Không ai dám nói mình sẽ không ngã; nhiều người lãnh đạo danh tiếng đã sa ngã.
    • Minh họa: con lạc đà lấn dần vào lều, cuối cùng chủ phải ngủ ngoài; thỏa hiệp với tội lỗi từng chút một sẽ mất nền tảng.
  5. IV. Tấn tới trong ân điển và sự hiểu biết Chúa

    • Phải tăng trưởng như cây cần bón phân, tưới nước, chăm sóc; Chúa không muốn ta như cây nhựa đứng yên.
    • Không tiến thì lùi; cần học Lời Chúa, vâng lời, chịu kỷ luật và biết rõ Chúa Giê-xu để nên giống Ngài.
    • Các dấu hiệu ngày tận thế theo Ma-thi-ơ 24 đang xảy ra.
  6. Kết luận

    • Chúa Giê-xu đang đứng trước cửa; hãy sống tin kính, giữ vững đức tin và lớn lên mỗi ngày để gặp Ngài không hổ thẹn.

Bài liên quan