Đời Sống Sung Mãn

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đời sống sung mãn thật sự bắt nguồn từ một tâm linh thịnh vượng trong Chúa, và chỉ Đức Chúa Trời mới ban được điều đó.

  1. Mở đầu

    • Dịp đầu năm mới, ai cũng ao ước một đời sống thịnh vượng, sung túc và thành công.
    • Minh họa: niềm tin vào con giáp rồng cho thấy con người gắn hy vọng vào những điều không chắc chắn.
  2. I. Thịnh vượng theo Kinh Thánh

    • Lời cầu nguyện của sứ đồ Giăng dành cho Gai-út, người anh em được yêu mến vì lòng hiếu khách.
    • Thịnh vượng ở đây là tình trạng tốt đẹp, đạt được mục đích chính đáng, không đồng nghĩa với giàu sang.
    • Con người gồm thân thể và tâm linh, cả hai đều cần được quan tâm.
    • Khi thân thể yếu kém, tâm linh thịnh vượng vẫn giúp người ta sống tươi mới và bình an.
  3. II. Sống đúng với chính mình

    • Người có tâm linh lành mạnh trân trọng và chăm sóc thân thể Chúa ban, nhưng không cực đoan.
    • Sứ đồ Phao-lô vui chịu yếu đuối vì quyền năng Đấng Christ hiện ra trong sự yếu đuối ấy.
    • Diễn giả dẫn một bài thánh ca của nữ tác giả bị mù từ nhỏ, nói về ơn phước tuôn đổ mỗi ngày.
    • Người tin Chúa có thể bình an ngay cả khi đối diện sự chết.
  4. III. Sống yêu thương người khác

    • Sứ đồ Giăng yêu Gai-út bằng tình yêu agape, là tình yêu vô điều kiện và không vụ lợi.
    • Gai-út cũng yêu thương mọi người quanh mình bằng tình yêu ấy.
    • Xã hội ngày nay thiếu nhất là tình người; sự thù hận lan rộng, như nạn bắt nạt trên mạng.
    • Chỉ tâm linh thịnh vượng trong Chúa mới sống yêu thương trọn vẹn với người khác.
  5. IV. Nhìn hoàn cảnh cho đúng

    • Dù Hội Thánh bị bắt bớ và Gai-út yếu bệnh, ông vẫn sống theo lẽ thật và dùng của cải giúp người.
    • Đừng viện cớ hoàn cảnh khó khăn để không giúp đỡ ai.
    • Sứ đồ Giăng cầu nguyện chứ không chỉ chúc; chỉ Đức Chúa Trời mới ban được đời sống thịnh vượng.
  6. Kết luận

    • Đức Chúa Trời đặt sự đời đời trong lòng người, nên giàu có, danh vọng không làm thỏa cơn khát tâm linh.
    • Lời mời đến suối nước sống, tin nhận Chúa, và sống mỗi ngày trong tình yêu Ngài.
    • Được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì chẳng ích gì.

Bài liên quan