Đời Sống Có Chủ Đích
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa còn đang chạy cuộc đua đức tin: nhận biết mình chưa xong, bỏ lại quá khứ, nhắm mục đích Chúa định và tìm kiếm nước Ngài trước hết.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 3:12-14 Ma-thi-ơ 6:33I Cô-rinh-tô 3:11-15Ê-phê-sô 2:10Ê-phê-sô 4:31-32II Ti-mô-thê 4:7Ê-sai 40:31Lu-ca 24:13-35
-
Mở đầu
- Đầu năm mới, mỗi người có những dự định cho gia đình và cuộc sống.
- Minh họa: hai nhà tỷ phú nổi tiếng thừa của cải nhưng vẫn thiếu bình an trong lòng.
- Phao-lô chỉ ra một trình tự giúp sống có chủ đích.
-
I. Nhận biết mình chưa xong cuộc chạy
- Cần định vị mình như xem bản đồ trước khi đi; đời sống chỉ là cuộc lữ hành tạm.
- Được cứu mới là bước khởi đầu; Chúa còn chương trình cho mỗi người khi còn hơi thở.
- Thỏa lòng khác với tự mãn; không thể chạy bằng sức riêng, phải nhờ Chúa thêm sức.
- Luật pháp cho thấy sự thiếu hụt của mình để chạy đến Chúa.
-
II. Bỏ lại đằng sau
- Quên không có nghĩa là không rút kinh nghiệm, mà là không để quá khứ đè nặng hiện tại.
- Bỏ những hào quang thành công cũ, chỉ tạ ơn Chúa rồi bước tới.
- Bỏ những thất bại cũ: các nhân vật Kinh Thánh cũng từng thất bại nhưng đã đứng lên.
- Bỏ sự cay đắng: đem những mảnh vỡ cho Chúa; minh họa nghệ thuật Kintsugi hàn gắn đồ vỡ bằng vàng.
-
III. Nhắm mục đích mà chạy
- Không chạy bá vơ; biết mục đích Chúa cứu mình, như hai môn đồ nhận ra Chúa khi cùng ngồi ăn với Ngài.
- Mục đích ở đây là phần thưởng, không phải sự cứu rỗi; công việc phải qua lửa thử.
- Được cứu không nhờ việc làm, nhưng được cứu để làm việc lành Chúa đã sắm sẵn.
- Việc lành lớn nhất là đưa người khác đến với Chúa Giê-xu.
-
Kết luận
- Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết, đặt Chúa làm vua trong đời sống.
- Cầu nguyện xin Chúa thêm sức để chạy hết cuộc đua đức tin trong năm mới.
Bài liên quan
- 52:13
- 48:55
- 47:25
- 39:52
- 1:02:14