Đời Người
Bố cục bài giảng
Đời người ngắn ngủi, đầy lao khổ và hư không; chỉ nơi Đức Chúa Trời, qua Chúa Giê-xu, linh hồn mới được thỏa mãn và có hy vọng thiên đàng.
Kinh Thánh: 📖 Truyền-đạo 2:1-11 Gióp 7:6I Sử-ký 29:15Gia-cơ 4:14Thi-thiên 90:4-5Thi-thiên 90:10-12Ê-sai 40:15Châm-ngôn 14:13Ma-thi-ơ 4:4Thi-thiên 42:1-2Thi-thiên 63:5-8Hê-bơ-rơ 9:27Ga-la-ti 6:7-8Giăng 3:16Giăng 1:12Giăng 14:27II Ti-mô-thê 4:6-8
-
Mở đầu
- Đời người là quãng thời gian từ sinh đến tử: học hành, mưu sinh, lập gia đình, vui chơi, tranh đấu rồi chết một lần.
- Đời người mầu nhiệm, khó hiểu hết; Kinh Thánh dùng hình ảnh để cho biết sự thật.
-
I. Đời người ngắn ngủi và mong manh
- Kinh Thánh ví đời người như thoi dệt, cái bóng, hơi nước, cỏ xanh buổi sáng héo buổi chiều.
- So với thời gian, một ngàn năm trước mắt Chúa như ngày hôm qua; so với vũ trụ, các dân tộc như giọt nước trong thùng.
- Sống đến bảy tám chục tuổi cũng chỉ là lao khổ và buồn thảm rồi bay mất.
-
II. Lao khổ, buồn thảm và nỗi sợ sự chết
- Vì tội lỗi, người phải đổ mồ hôi mới có miếng ăn; người kém học và người trí thức đều lao nhọc.
- Con người không thoát vòng sinh, lão, bệnh, tử; nỗi buồn thảm làm tiêu tan ý nghĩa cuộc đời.
- Nỗi ám ảnh lớn nhất là không biết chết rồi sẽ đi đâu.
-
III. Con người không thể tự cứu mình
- Các bậc hiền triết khuyên tự cứu bằng làm lành, nhưng ai cũng thất bại; nhờ các bậc thánh cũng không có quyền cứu.
- Minh họa: người bị cọp đuổi, rơi xuống hố, bám rễ cây; dưới có cá sấu, hai con chuột gặm rễ. Cọp là ma quỷ, cá sấu là sự chết, chuột là ngày đêm trôi qua.
- Vua Sa-lô-môn có đủ khôn ngoan, của cải, vui thú, vẫn nhận tất cả đều hư không.
-
IV. Chỉ Chúa Giê-xu mới thỏa mãn và cứu được
- Linh hồn là điều thiên liêng nên chỉ thỏa mãn khi tương giao với Đức Chúa Trời; Sa-lô-môn cũng khao khát Chúa.
- Xin Chúa dạy đếm ngày mình để đầu tư cho đời đời, vì chết không phải là hết mà còn bị phán xét.
- Chúa Giê-xu chết thay và sống lại; tin Ngài thì tội được tha, linh hồn được cứu, trở nên con Đức Chúa Trời và có bình an giữa mọi hoàn cảnh.
-
Kết luận
- Ở xứ này ai cũng biết hai điều chắc chắn là đóng thuế và sự chết; xin đừng quên giải quyết vấn đề sự chết.
- Qua đời chưa dự bị thì khốn nạn, còn người tin Chúa như Phao-lô có thể reo mừng đã đánh trận tốt lành và chờ mão triều thiên công bình.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35