Đời Người
Bố cục bài giảng
Đời người ngắn ngủi như hơi thở, nhưng nằm trong tay Chúa; xin Ngài dạy chúng ta đếm các ngày để sống có ý nghĩa.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 90:1-17 Thi-thiên 90:5-9
-
Mở đầu
- Thi-thiên 90 là lời cầu nguyện của Môi-se: câu 1-11 nhận biết đời người mong manh và Chúa là nơi nương náu; câu 12-17 là lời cầu xin.
-
I. Đời người mong manh
- Đời người như giấc mộng, như nước chảy, như cỏ sớm nở chiều tàn.
- Minh họa: chuyện chàng thư sinh nằm gối thần, thấy cả một đời trôi qua trong chốc lát khi nồi kê chưa chín.
- Chỉ ở trong sự cứu rỗi của Chúa, tâm hồn mới được bình an giữa cuộc đời phù du.
-
II. Chúa là nơi nương náu của chúng ta
- Chúa là Đấng đời đời, trước khi núi non được dựng nên; một ngàn năm trước mặt Ngài như ngày hôm qua.
- Đời chúng ta nằm trong bàn tay Ngài: Ngài dựng nên, nắm giữ và dẫn dắt từng bước đi.
- Biết điều đó, chúng ta bình an trong mọi hoàn cảnh.
-
III. Xin Chúa dạy chúng tôi đếm các ngày
- Mỗi ngày qua đi không bao giờ trở lại, nên cần sống từng ngày cho có ý nghĩa.
- Chỉ công việc làm cho Chúa mới còn lại đời đời.
-
Kết luận
- Mời những ai chưa tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa hãy đặt đời mình trong cánh tay Ngài, vì Chúa là nơi nương náu đời đời.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10