Định Hướng

Tải MP3
Giô-suê

Bố cục bài giảng

Hãy chọn phụng sự Đức Giê-hô-va và trở thành một mắt xích nguyên vẹn trong việc truyền đức tin cho thế hệ kế tiếp.

  1. Mở đầu: Những thời khắc quan trọng

    • Có những thời khắc quan trọng hơn cả: chọn nghề, chọn người phối ngẫu, chọn đi theo Chúa, và lời trăn trối cuối cùng.
    • Bài Giô-suê 24 liên quan hai thời khắc: lựa chọn theo ai và lời cuối đời.
    • Đầu năm mới là lúc tìm một hướng đi cho cả cuộc đời.
  2. I. Giô-suê là ai

    • Lãnh tụ kế vị Môi-se, đưa dân vào đất hứa, và nói lời cuối lúc 110 tuổi.
    • Môn đệ trung thành của Môi-se: chỉ huy trận đánh với dân A-ma-léc, và với Ca-lép tin lời Chúa khi đi do thám.
    • Ông biết Đức Chúa Trời mới là Đấng chiến trận, và giữ lời Chúa ngày đêm.
  3. II. Phụng sự là gì

    • Đầu năm hãy ôn lại những ơn Chúa đã cứu mình, rồi quyết định bước đi với Ngài.
    • Chữ phụng sự trong Cựu Ước có nghĩa làm việc, phục vụ, làm tôi tớ.
    • Phụng sự là đứng về phía Chúa, tôn Ngài làm chủ và vâng phục Ngài.
    • Công việc trong Hội Thánh chỉ có giá trị khi làm vì Chúa, không vì lợi riêng, như trường hợp những người buôn bán trong đền thờ.
  4. III. Phụng sự ai

    • Chọn Đức Giê-hô-va, hay thần bên kia sông, thần Ai Cập, thần dân A-mô-rít.
    • Thần tượng là bất cứ điều gì thế chỗ Chúa trong lòng, như thời giờ, tiền bạc, màn hình.
    • Không ai làm tôi hai chủ; hãy xét thời giờ và tiền bạc dành cho Chúa để biết mình thờ ai.
  5. IV. Tại sao phải chọn và cam kết

    • Giô-suê biết dân dễ quên ơn và bội nghịch, sống giữa các dân thờ tà thần.
    • Ông biết Chúa giàu ơn và thương xót, còn tà thần chỉ đem đau khổ.
    • Ký giao ước với Chúa mỗi đầu năm.
    • Đào tạo môn đệ qua việc sống chung: Môi-se và Giô-suê, Phao-lô và Ti-mô-thê, Chúa và mười hai môn đồ.
  6. Kết luận

    • Hội Thánh phước hạnh là nơi mỗi người được một tín hữu dìu dắt và cũng dìu dắt người khác.
    • Hai câu hỏi: Tôi chọn phụng sự ai? Tôi là mắt xích đứt hay nguyên vẹn?

Bài liên quan