Điều Chúa Sắm Sẵn
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời đã biết, gọi và chọn chúng ta từ trước; trong Đấng Christ, Ngài là khôn ngoan, công bình, thánh khiết và cứu chuộc, và Ngài đã sắm sẵn điều quý nhất cho người yêu mến Ngài.
-
Mở đầu
- Cô-rinh-tô là thành phố buôn bán và giao thương quan trọng, nhưng đầy tội lỗi.
- Tín hữu mới nhận được sự cứu rỗi, chỉ là bước đầu của một con đường dài.
-
I. Chúa biết trước, định sẵn và gọi chúng ta
- Mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa; đằng sau chi tiết đời sống là bàn tay Ngài cai trị.
- Chúa gọi đúng người, đúng tên: ta không ngồi đây ngẫu nhiên. Minh họa: cuộc gọi sai số và cuộc gọi đúng số.
- Ngài biết trước, định sẵn để ta nên giống Con Ngài, rồi gọi, xưng công bình và ban vinh hiển.
- Đời chứng của diễn giả: cả vùng chỉ có gia đình mình biết Chúa, và ân sủng Chúa chọn người yếu kém.
-
II. Thập tự giá: Chúa chọn sự yếu đuối
- Người Hy Lạp tìm trí thức, người Do Thái tìm phép lạ, người La Mã tìm quyền lực; thập tự giá là điều sỉ nhục và dại dột.
- Đức Chúa Trời chọn điều yếu đuối, dại dột để làm hổ thẹn sự khôn ngoan và quyền lực thế gian.
- Hội Thánh Chúa ngày nay vẫn trả giá bằng sự bách hại nhưng giữ lòng trung tín.
-
III. Đấng Christ là sự khôn ngoan, công bình, nên thánh và cứu chuộc của ta
- Nhờ Đức Chúa Trời mà ta ở trong Đấng Christ; ai khoe mình thì khoe trong Chúa.
- Sự thánh khiết và khôn ngoan không do cố gắng sửa mình mà do được kết hiệp với Ngài. Minh họa: không ai tự nâng mình lên khỏi cái thúng đang ngồi.
- Người ban quý hơn món quà: Chúa là nguồn của mọi điều tốt ta nhận; ơn Ngài vì thương ta chứ không vì ta xứng đáng.
-
IV. Điều Chúa sắm sẵn và Thánh Linh dạy ta hiểu
- Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, Chúa đã sắm sẵn cho người yêu mến Ngài.
- Ta không nhận thần của thế gian mà nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời để hiểu những ơn đã được ban.
- Minh họa: chiếc hộp lớn đầy giấy báo, cuối cùng chứa một tấm séc; ta thường không hiểu giá trị món quà Chúa trao.
- Hãy cùng gia đình cầu nguyện xin Thánh Linh dạy hiểu; Chúa sẽ kéo ta về như kéo con cá lớn đã cắn câu.
-
Kết luận
- Những ngày đẹp nhất là ngày theo Chúa; những ngày đầy hứa hẹn nhất còn ở phía trước khi ta đồng hành cùng Chúa.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32