Điều Chúa Làm Cho Chúng Ta
Bố cục bài giảng
Chúa đặt báu vật vào bình đất mỏng manh; mỗi ngày Ngài ban sự sống, làm ta nên mới và giữ ta khỏi ngã lòng, nên hãy nhìn Chúa, đừng nhìn chính mình.
-
Mở đầu
- Cô-rinh-tô là thành phố giàu có, thành công nhưng nhiều tội lỗi.
- I Cô-rinh-tô sửa các vấn đề của Hội Thánh; II Cô-rinh-tô nói về đời sống bên trong và ân sủng thấm sâu của Chúa.
-
I. Báu vật trong bình đất
- Chúa đặt báu vật thiên đàng trong bình đất: rẻ, dễ vỡ, dễ thay thế, để ta khiêm nhường và lệ thuộc Ngài mỗi ngày.
- Báu vật ấy có mục đích; cuộc đời ngắn ngủi nên ta cần hiểu và đáp lại Chúa trọn vẹn.
- Chúa không chỉ cứu một lần; Ngài ở với ta mỗi ngày bởi Đức Thánh Linh, và sự thương xót cùng phước lành của Ngài theo ta suốt đường đời.
-
II. Chúa ban sự sống cho ta mỗi ngày
- Đấng Christ sống lại để ta sống với Ngài; mỗi ngày ta nhận sự sống của Chúa cho thân thể, tâm trí và linh hồn.
- Đây không phải việc của riêng mục sư; người bình thường nào cũng cần và nhận được sự sống ấy.
- Đời sống Cơ Đốc không phải thực hành một tôn giáo, mà là sự kết nối sống động với Đấng Christ.
-
III. Ngài làm cho ta nên mới
- Nên mới có hai nghĩa: phục hồi điều đã hư hao, và ban điều hoàn toàn mới chưa từng có.
- Hội Thánh không chỉ dành cho người trẻ hay người khỏe mạnh; Chúa mời cả người cao tuổi, tàn tạ. Minh họa: người cao niên chịu báp-tem tiếc đã biết Chúa muộn.
- Ta chỉ có một ngày hôm nay; hãy sống trọn với Chúa hôm nay.
-
IV. Chúng ta không ngã lòng
- Ngã lòng không chỉ là kiệt sức, mà là điều ác đi vào bên trong và làm sụp đổ đời sống.
- Vì Chúa đổ sự sống và làm mới bên trong, ta đứng vững, vui mừng và hy vọng giữa lúc người khác gục ngã.
-
Kết luận
- Lời mời đến với Chúa để Ngài đụng sâu vào đời sống; đừng nhìn chính mình, hãy nhìn Đức Chúa Giê-xu Christ.
Bài liên quan
- 30:23
- 29:18
- 27:46
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45