Điều Chúa Đòi Hỏi
Bố cục bài giảng
Chúa không ngược đãi hay đòi hỏi quá sức; điều Ngài đòi hỏi là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời.
-
Mở đầu
- Khi biết thời giờ có hạn, ta biết quý từng ngày, từng người thân và cẩn thận lời nói việc làm.
- Minh họa: người ở vùng bị động đất và sóng thần chỉ có vài phút; diễn giả kể 30 ngày chuẩn bị ra nơi tiền tuyến, đã làm nhiều việc hơn cả năm.
-
Bối cảnh sách Mi-chê
- Đoạn 1-3: dân phạm tội và bị phán xét; đoạn 4-5: hy vọng nơi Đấng Mê-si; đoạn 6-7: dân phải đáp ứng với sự cứu của Chúa.
-
I. Chúa có ngược đãi con không?
- Chúa mời dân Ngài đối nại như trước tòa, gọi cả núi non làm chứng: "Ta đã làm gì cho ngươi?"
- Như người cha hỏi đứa con bất hiếu, Chúa hỏi vì sao chúng ta lạnh nhạt, không hết lòng với Ngài.
-
II. Chúa có đòi hỏi quá đáng không?
- Chúa không để chúng ta chịu thử thách quá sức; Ngài nhắc việc đem dân lên khỏi Ai Cập và biến lời rủa sả thành phước.
- Dân ngồi tính toán nên dâng con vật nào, như tính từng đồng; Chúa phán Ngài không đói, muôn vật đều thuộc về Ngài.
- Ê-sai 1: Chúa chán ghét lễ nghi bề ngoài. Khi chúng ta đến tính sổ, Ngài tỏ lòng thương: tội dù đỏ như son sẽ trở nên trắng như tuyết. Minh họa: đôi vợ chồng viết ra mọi điều trách nhau, cuối cùng chỉ còn lời yêu thương.
-
III. Điều Chúa đòi hỏi
- Làm sự công bình: sống đúng với bản tính của Cha, như con cái giống cha.
- Ưa sự nhân từ: sống trung tín và yêu thương đến cùng như tình cha mẹ che chở con.
- Bước đi khiêm nhường: biết mình là tội nhân được ơn, nhưng không hổ thẹn khi làm chứng về Tin Lành.
- Minh họa: mỗi ngày có 86.400 giây như tài khoản phải dùng hết trong ngày.
-
Kết luận
- Muốn sống công bình, nhân từ và khiêm nhường thì phải biết Chúa là ai.
- Phi-e-rơ xưng Chúa Jêsus là Đấng Christ; mỗi người cần có kinh nghiệm riêng với Ngài.
- Minh họa: một người được Chúa cứu khỏi đời sống tăm tối, từ đó mọi điều đều xoay quanh Chúa Jêsus.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54