Địa Vị Thánh Trong Hôn Nhân

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người tin Chúa không được ly dị vì hôn nhân là sự kết hợp thánh của một nam và một nữ; khi chồng hoặc vợ chưa tin Chúa, hãy sống thánh thiện để chinh phục họ.

  1. Mở đầu

    • Ở Mỹ ly dị quá dễ dàng, với đủ mọi lý do, kể cả những lý do khôi hài.
    • Hậu quả nặng nề: con cái bơ vơ, dễ phạm pháp, xã hội tốn kém; nạn ly dị đã lan vào cộng đồng người Việt.
    • Phao-lô trả lời hai trường hợp: cả hai vợ chồng đều tin Chúa, và chỉ một người tin Chúa.
  2. I. Cả hai vợ chồng đều tin Chúa

    • Phao-lô cấm ly dị vì đó là mạng lệnh của Chúa; nếu đã lỡ ly dị thì ở vậy hoặc hòa thuận lại.
    • Lý do thứ nhất: Chúa dựng nên một nam và một nữ, hai người trở nên một thịt; hôn nhân chỉ có hai người, không đa thê.
    • Lý do thứ hai: ly dị rồi tái hôn là phạm tội tà dâm. Môi-se cho phép để vợ chỉ vì lòng người cứng cỏi; ngoại lệ là ngoại tình.
    • Các bạn trẻ hãy cầu nguyện, tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn; vợ chồng dù bất đồng, nếu kính sợ Chúa thì không đi đến ly dị.
  3. II. Một người tin Chúa, một người chưa tin

    • Nếu người chưa tin bằng lòng ở với mình thì không được bỏ; nếu họ nhất định ly dị thì chấp nhận, vì Chúa gọi ta sống trong bình an.
    • 'Được nên thánh' nghĩa là được biệt riêng, hôn nhân vẫn được Chúa thừa nhận; không có nghĩa người kia được cứu, vì mỗi người phải tự tin Chúa.
    • Người tin phải sống thánh thiện, nhẫn nại, yêu thương và kiên trì cầu nguyện để chinh phục người phối ngẫu, đừng ép buộc.
    • Đoạn này không cho phép tín hữu kết hôn với người chưa tin; nhiều người phải chịu cảnh đau khổ, nhớ Hội Thánh mỗi Chúa nhật.
  4. Kết luận

    • Luật Chúa như luật giao thông: đặt ra để giữ ta an toàn, đem lại hạnh phúc và bình an thật.
    • Gia đình bình an giúp ta thờ phượng, làm chứng và phục vụ Chúa.
    • Ai đã lỡ phạm, hãy thành tâm ăn năn; Chúa giàu lòng thương xót, tha thứ và biến đau khổ thành hạnh phúc.

Bài liên quan