Đi Tới Tình Yêu Thương Thiên Thượng
Bố cục bài giảng
Tình yêu thiên thượng của Đức Chúa Trời khác với tình yêu thế gian; được Ngài yêu trước, chúng ta phải yêu nhau bằng việc làm cụ thể.
Kinh Thánh: 📖 Giê-rê-mi 31:3 I Giăng 4:7-21Sáng-thế Ký 1:27-28Sáng-thế Ký 3:15Ê-sai 1:18Ê-sai 38:17Ô-sê 11:4Ma-thi-ơ 11:28II Cô-rinh-tô 5:21Giăng 14:2-3Giăng 14:18I Giăng 3:18
-
Mở đầu
- Đọc I Giăng 4: Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
- Minh họa: người chồng mặc bộ áo cũ vì giữ kỷ niệm; điều quan trọng là tấm lòng, không phải bề ngoài.
- Năm nay Hội Thánh quyết tâm đi tới; hôm nay là đi tới tình yêu thiên thượng.
-
Tình yêu thế gian và thiên thượng
- Thế gian khao khát tình yêu nhưng biến nó thành thương mại; tình yêu bề ngoài dễ phai.
- Tình yêu thiên thượng là tình yêu đời đời của Chúa dành cho nhân loại không xứng đáng.
-
I. Tình yêu thiên thượng trong Cựu Ước
- Chúa dựng nên người như hình Ngài, có nam có nữ, có trí tuệ và tình cảm, không phải như cái máy.
- Dù A-đam và Ê-va phạm tội, Chúa vẫn chuẩn bị chương trình cứu rỗi.
- Chúa tha thứ: tội đỏ như son sẽ trở nên trắng như tuyết.
- Chúa dùng dây nhân ái, xích yêu thương kéo chúng ta đến với Ngài.
-
Thập tự giá làm thỏa cả công bình và yêu thương
- Bản tính Chúa có hai mặt: công bình phải phạt tội, yêu thương muốn tha thứ.
- Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá để làm thỏa cả hai.
- Tội lỗi chúng ta được ném ra sau lưng Chúa và không còn nhớ đến nữa.
-
II. Tình yêu thiên thượng trong Tân Ước
- Chúa cảm thương: Hãy đến cùng Ta, hỡi những người mệt mỏi, gánh nặng.
- Chúa chết thay cho chúng ta, hứa sắm sẵn chỗ ở và trở lại đem chúng ta đi.
- Chúa không để chúng ta mồ côi mà ban Đức Thánh Linh ở với chúng ta.
-
III. Thể hiện tình yêu thiên thượng
- Hãy yêu nhau, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng việc làm và lẽ thật.
- Cần đối thoại: không nói chuyện sẽ dẫn đến đối đầu, trong gia đình cũng như Hội Thánh.
- Nói yêu Chúa mà ghét anh em là nói dối.
- Thận trọng lời nói, đừng phán xét, hãy nâng đỡ và khích lệ nhau.
-
Kết luận
- Chúa kéo chúng ta đến với Chúa và với nhau để yêu Chúa, yêu anh em.
- Thế gian đối đãi bằng tiền bạc; Hội Thánh đối đãi bằng tình yêu thiên thượng.
- Ai thấy thiếu tình yêu thì hãy cầu xin Chúa châm đầy.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49