Di Chúc Tuyệt Hảo
Bố cục bài giảng
Việc Chúa rửa chân cho môn đồ là di chúc tuyệt hảo: hạ mình, phục vụ và giúp nhau được sạch.
-
Mở đầu
- Đọc Giăng 13:1-17: Chúa rửa chân cho các môn đồ trong bữa tiệc cuối cùng trước khi chịu chết.
- Đó là lời di chúc Chúa để lại cho môn đồ và cho chúng ta; nếu mọi người làm theo, thế gian sẽ như thiên đàng.
- Rửa chân là việc của nô lệ và tôi tớ.
-
I. Hạ mình
- Chúa là Thầy và là Chúa mà hạ mình làm việc của tôi tớ.
- Kiêu ngạo đi trước sự bại hoại; người khiêm nhường được tôn trọng.
- Minh họa: Ghi-đê-ôn hạ mình trước người Ép-ra-im nên cơn giận của họ nguôi, hòa thuận được giữ.
-
II. Phục vụ
- Chúa đã phục vụ thì chúng ta cũng phục vụ nhau.
- Học cao, tài giỏi là để phục vụ người khác, không phải để được người khác phục vụ.
- Phục vụ cả người thấp hơn mình và cả người sẽ phản bội mình, như Chúa rửa chân cho Giu-đa.
- Minh họa: tổng thống Washington xuống giúp toán lính đẩy khúc gỗ nặng.
-
III. Giúp nhau được sạch
- Đi đường thì bụi bám chân; chúng ta cần giúp nhau rửa sạch, không bôi bẩn, chê bai thêm.
- Làm sạch, làm tốt cho nhau trong gia đình, Hội Thánh và xã hội.
-
Kết luận
- Biết điều này mà làm theo thì được phước.
- Xin Chúa giúp chúng ta thực hiện di chúc của Ngài để Hội Thánh, gia đình và xã hội được phước.
Bài liên quan
- 18:45
- 57:37
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:34
Cùng chủ đề
- 20:17
- 50:43
- 24:27
- 34:00
- 39:15
- 37:31