Đến Cùng Chúa Jêsus
Bố cục bài giảng
Gánh nặng của đời sống bắt nguồn từ sự sa ngã; lời mời đến cùng Chúa Jêsus giúp ta làm phần mình rồi phó phần còn lại cho Ngài và được yên nghỉ.
-
Mở đầu
- Đọc Ma-thi-ơ 11:25-30.
- Diễn giả kể lần đầu thấy câu Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng trên bảng nhà thờ khi còn nhỏ; hơn năm mươi năm sau câu ấy càng sáng tỏ.
- Bài giảng có ba phần: nguồn gốc gánh nặng, minh họa, giải pháp của Đức Chúa Trời.
-
I. Nguồn gốc của gánh nặng
- Gánh nặng bắt nguồn từ sự sa ngã của Ađam và Êva; Chúa phán về đau đớn, lao khổ, mồ hôi trán.
- Chữ gánh nặng diễn tả cả lo âu, trách nhiệm, như gánh nặng gia đình nuôi dạy con cái.
-
II. Minh họa về gánh nặng
- Có nhiều loại gánh nặng; hôm nay nói về gánh do xa cách Chúa nên phải tự lo, tự bảo vệ như đứa con mồ côi.
- Minh họa: cậu bé đi rừng mang thêm nhiều cây gậy cho yên tâm, cuối cùng thành một bó nặng.
- Minh họa: diễn giả cất giữ quá nhiều lọ thủy tinh, lưu trữ trở thành gánh nặng.
- Ta lo vì có nhiều điều ngoài tầm kiểm soát: sức khỏe, mạng sống, tài chính.
-
III. Giải pháp: đến cùng Chúa Jêsus
- Chúa mời ta đến, gánh ách của Ngài: làm phần mình theo ý Chúa, rồi giao phần còn lại cho Ngài.
- Nhờ cầu nguyện và tin cậy, linh hồn được yên nghỉ.
- Lời cầu nguyện kết thúc: làm những việc Chúa truyền, phó mọi nhu cầu cho Ngài mỗi ngày.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02