Để Trở Nên Người Mới
Bố cục bài giảng
Muốn trở nên người mới, hãy xét lại việc mình làm, để Chúa đụng đến đời mình, và ở trong Đấng Christ, Đấng cầu thay, biện hộ, làm thầy tế lễ và làm Vua của chúng ta.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 5:17 Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-16Giăng 3:16Rô-ma 8:34I Ti-mô-thê 2:5Hê-bơ-rơ 9:11Khải-huyền 1:5I Giăng 1:9Ê-sai 39:1-8
-
Mở đầu
- Đầu năm dương lịch, mong lời Chúa là món quà đổi mới cho Hội Thánh.
- Câu gốc II Cô-rinh-tô 5:17: ai ở trong Đấng Christ là người được dựng nên mới.
- Kinh Thánh không thêm bớt, nhưng càng đào sâu càng thấy mới và thích hợp cho mỗi người.
-
I. Xét lại việc mình đang làm
- Trước khi gặp Chúa, Phao-lô nhiệt thành bắt bớ tín đồ vì tưởng đang làm đúng theo truyền thống tổ phụ.
- Nhiều người ngày nay làm sai mà cứ tưởng đúng; chỉ giữ hình thức, nghi lễ, sinh hoạt hội thánh mà chưa chắc tên mình có trong sách sự sống.
- Đừng chỉ tưởng, hãy xét lại kỹ trước mặt Đấng toàn tri.
-
II. Gặp Chúa để Ngài đụng đến đời mình
- Trên đường Đa-mách, Phao-lô bị ánh sáng từ trời làm té xuống và nghe tiếng Chúa; ông mù mắt, phải có người dắt vào thành.
- Ông từ bỏ địa vị, kiến thức và tài sản để được Đấng Christ, trả một giá rất lớn, rồi trải nhiều năm học hỏi với Chúa.
- Chúa tôn trọng sự tự do của ta, chỉ đụng đến khi ta xưng nhận mình bất toàn và đến với Ngài.
-
III. Ở trong Đấng Christ
- Phao-lô nói ở trong Đấng Christ, không chỉ Giê-xu: Giê-xu là Cứu Chúa nhân tánh, Christ là Đấng được xức dầu với thần tánh và bốn vai trò.
- Đấng cầu thay ở bên hữu Đức Chúa Trời, nên khi cầu nguyện ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ.
- Đấng biện hộ che chở ta khỏi kẻ thù; Thầy tế lễ thượng phẩm dâng mình một lần đủ cả, ta xưng tội trực tiếp với Ngài.
- Minh họa: vua Ê-xê-chia được chữa lành nhưng khi Chúa tạm lìa ra thì sa ngã; ta cần Chúa hiện diện luôn.
- Đấng Christ là Vua cai trị mọi mặt đời sống, và mang gánh thay ta.
-
Kết luận
- Bước vào năm mới, hãy xét lại việc mình làm và mời Chúa đụng đến đời sống.
- Tin Chúa Giê-xu trước, rồi nhờ Đấng Christ cầu thay, biện hộ, làm thầy tế lễ và làm Vua mà sống nhẹ nhàng, không còn gánh nặng.
Bài liên quan
- 44:59
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30