Để Được Thỏa Mãn Về Đời Mình

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Gương Y-sác được mãn nguyện cuối đời: làm con có đức tin và vâng phục, làm chồng yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh, làm cha thương con đồng đều.

  1. Mở đầu

    • Được thỏa mãn về đời mình là niềm khao khát cao nhất; Kinh Thánh chép Y-sác qua đời tuổi cao, thỏa mãn về đời mình.
    • Nhân ngày lễ cha, xem ba vai trò của Y-sác: làm con, làm chồng, làm cha; người bất toàn vẫn có thể được thỏa mãn.
  2. I. Vai trò làm con

    • Y-sác nghĩa là cười; con cái ra đời và lớn lên phải đem niềm vui cho cha mẹ, nhất là qua nếp sống đạo đức.
    • Có đức tin như cha: cùng lên núi dâng lễ thiêu, tin Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn; con cái cần giữ đức tin của cha mẹ.
    • Vâng phục tuyệt đối khi cha mẹ ở trong Chúa; chỉ từ chối điều trái ý Chúa. Cha mẹ và con đều cần đọc lời Chúa.
    • Phó thác hôn nhân cho Chúa và người đi trước: tìm hiểu người ấy có phải con cái Chúa không rồi mới yêu.
  3. II. Vai trò làm chồng

    • Y-sác yêu mến Rê-be-ca; người chồng phải yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh, dám hy sinh chính mình.
    • Yêu vợ như chính thân mình, theo nguyên tắc muốn người ta đối xử thế nào thì mình đối xử thế ấy; đừng độc đoán, cai trị.
    • Chồng nên thương vợ bằng việc làm, như vợ tận tụy chăm sóc chồng lúc đau yếu.
  4. III. Vai trò làm cha

    • Thất bại thứ nhất: thương con không đồng đều; Y-sác thương Ê-sau, Rê-be-ca thương Gia-cốp, làm gia đình chia rẽ.
    • Thất bại thứ hai: không hướng dẫn con về hôn nhân, để Ê-sau cưới vợ ngoại làm cha mẹ cay đắng.
    • Thất bại thứ ba: chú trọng quá mức miếng ăn ngon và nhu cầu thể xác, quên điều thuộc linh.
  5. Kết luận

    • Dù bất toàn, Y-sác không bỏ Chúa; hơn bốn mươi năm cuối đời ông chung thủy với vợ, kiểm điểm mình, ăn năn và cầu nguyện.
    • Chúa ban cho ông thấy hai con hòa thuận khi lo việc tang lễ; nhờ đó ông được thỏa mãn về đời mình.
    • Mỗi người xem lại vai trò làm con, làm chồng, làm cha để chỉnh sửa và sống làm chứng cho người chưa tin Chúa.

Bài liên quan