Đầu Ngài Đội Nhiều Vương Miện
Bố cục bài giảng
Mão gai của Chúa Giê-xu nói về tội lỗi và thống khổ Ngài gánh thay chúng ta; một ngày kia chúng ta có thể dâng lên Ngài mão triều thiên là những người mình gây dựng.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 19:12 Khải-huyền 19:11-16Phi-líp 2:9-11Ma-thi-ơ 27:28-31Giăng 19:1-5Sáng-thế Ký 3:17-18Ê-sai 53Phi-líp 1:29II Cô-rinh-tô 12:7-10Khải-huyền 4:8-11I Tê-sa-lô-ni-ca 2:19Phi-líp 4:1
-
Mở đầu
- Ngày đầu Tuần Thánh: Chúa Giê-xu cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem, không có quân binh, chỉ có dân thường.
- Hai hình ảnh vị vua: vua khiêm nhường vào thành, và vua trên muôn vua với nhiều mão triều thiên trong Khải-huyền 19.
- Ngày xưa lính La Mã đội mão gai cho Chúa; hôm nay chúng ta dâng mão triều thiên cho Ngài.
-
I. Mão gai
- Lính La Mã đội mão gai, khoác áo điều, đặt cây sậy để nhạo báng; thập tự giá là ngai của Ngài.
- Ý nghĩa thứ nhất: gai là lời rủa sả của tội lỗi từ vườn Ê-đen; Chúa mang tội lỗi của nhân loại.
- Ý nghĩa thứ hai: sự thống khổ; tín đồ cũng được kêu gọi chịu khổ với Chúa, như cái dằm trong thân Phao-lô.
- Sống theo đời cũ có thể là đặt mão gai lên đầu Chúa một lần nữa.
-
II. Mão triều thiên dâng lên Chúa
- Minh họa: nữ hoàng cúi đầu, tháo mão khi nghe khúc Ha-lê-lu-gia để tôn vinh Vua trên muôn vua.
- Hai mươi bốn trưởng lão ném mão triều thiên trước ngai và thờ lạy Đấng đáng được vinh quang.
- Phao-lô xem những tín hữu được ông gây dựng là mão triều thiên và niềm vui của mình.
-
Kết luận
- Chúng ta có thể đặt mão gai bằng tội lỗi, hoặc vương miện bằng những người mình đào tạo, chịu khó nhọc và hy sinh vì họ.
- Minh họa: chiếc vương miện thật tặng hoàng hậu; một ngày lên thiên đàng, chúng ta dâng cho Chúa vương miện quý giá và Ngài vui mừng.
Bài liên quan
- 46:35
- 32:14
- 30:09
- 31:08
- 1:04:19
- 41:48
- 1:16:42
- 50:36