Đâu Là Cuối Cùng
Bố cục bài giảng
Tội lớn nhất là tội không tin, nhất là nơi người nghe nhiều mà không vâng theo; nhưng hy vọng cuối cùng cho người gian ác là thập tự giá và sự sống lại của Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 11:29-32 Ma-thi-ơ 12:39-40Giô-na 3:1-10I Các Vua 10:1-13Giăng 15:22-25Lu-ca 24:44-49Cô-lô-se 2:13-15Rô-ma 8:31-32II Phi-e-rơ 1:3
-
Mở đầu
- Đọc Lu-ca 11:29-32: Chúa gọi dòng dõi này là gian ác vì cứ xin dấu lạ, và hứa chỉ ban dấu lạ Giô-na.
- Chủ đề: hy vọng cho người gian ác, tức người nhận biết sự gian ác của mình; bài có hai điểm.
-
I. Tội lớn nhất là tội không tin
- Đám đông chen chúc nghe Chúa, nhưng Chúa gọi họ là dòng dõi gian ác: tìm kiếm chưa phải đáp ứng lẽ thật, đông hơn chưa chắc tốt hơn.
- Thế hệ ấy đạo đức, giữ luật, đã bỏ thờ hình tượng; nhưng chỉ sửa đổi bên ngoài mà trong lòng trống không thì càng nguy hiểm.
- Dấu hiệu của lòng không tin: vừa thấy phép lạ lại đòi thêm dấu lạ; được ban lẽ thật nhiều mà không đáp ứng là tỏ ra ghét bỏ Chúa.
- Hai nhân chứng lên án: nữ hoàng Sê-ba vượt đường xa để nghe Sa-lô-môn; dân Ni-ni-ve ăn năn dù chỉ nghe lời cảnh cáo ngắn của Giô-na.
-
II. Hy vọng cuối cùng là thập tự giá
- Chúa không bỏ mặc lòng cứng cỏi mà hứa ban dấu lạ lớn nhất: dấu Giô-na, tức sự chết và sống lại của Ngài.
- Ai không đáp ứng được tại thập tự giá thì không đáp ứng được ở đâu khác; ai đáp ứng ở đó sẽ đáp ứng lẽ thật luôn luôn.
- Chúa mở trí môn đồ hiểu Kinh Thánh; tại thập tự giá tội được tha, tờ khế bị xóa, quyền thế lực tối tăm bị thắng, đủ cho đời sống tin kính.
-
Kết luận
- Đã được ban dấu lạ cuối cùng thì không còn lý do nào để tiếp tục không tin hay không giao phó đời mình cho Chúa.
- Người gần lẽ thật nhất vừa nguy hiểm nhất vừa có nhiều hy vọng nhất; hãy chọn tin và sống theo để ngày phán xét được đứng vững trong Đấng Christ.
- Lời cầu nguyện ăn năn: xin Chúa thương xót, cho lòng biết đáp ứng, nhận lẽ thật và vâng phục.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35