Danh Trên Hết Muôn Danh
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đến cứu dân mình ra khỏi tội và là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta; Ngài đang gõ cửa lòng mỗi người.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 1:18-25 Ê-sai 7:14Rô-ma 7:15-24I Ti-mô-thê 1:15Khải-huyền 3:20Khải-huyền 1:7Phi-líp 2:9-11Lu-ca 2
-
Mở đầu
- Chào mừng Hội Thánh mừng Giáng sinh với đề tài 'Danh trên hết mọi danh'.
- Minh họa: người Việt xưa đặt tên con xấu để dễ nuôi và tránh trùng tên người trên; có người đặt tên con theo số tiền bị phạt.
- Hôm nay mừng sinh nhật một Đấng được thiên sứ đặt tên từ trước khi sinh ra.
-
I. Giê-xu: Đấng Cứu Thế
- Thiên sứ báo Giô-sép đặt tên con là Giê-xu vì Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
- Đời là bể khổ vì tội lỗi: tội tổ tông và tội cá nhân; Phao-lô thú nhận không thể tự mình làm điều lành.
- Minh họa: người vượt biên tự bơi hay bám sợi dây cứu sinh từ tàu lớn; công đức mình như tự bơi, Chúa Giê-xu là dây cứu sinh.
-
II. Em-ma-nu-ên: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta
- Lời tiên tri Ê-sai 700 năm trước đã ứng nghiệm; Kinh Thánh có hàng trăm lời tiên tri về Chúa Giê-xu đều thành tựu.
- Khoảng trống trong lòng người chỉ được lấp đầy bởi Đức Chúa Trời; Ngài rất gần, ở cùng người tiếp rước Ngài.
- Chúa gõ cửa lòng; ai tiếp rước thì được ăn bữa tối thân mật cùng Ngài, ai từ chối thì mất cơ hội khi Ngài trở lại.
- Hài nhi Giê-xu bị chủ quán từ chối, nhưng các nhà thông thái và người chăn chiên đã đến thờ lạy.
-
Kết luận và lời mời
- Minh họa: một người lái xe làm theo máy định vị đi sai 900 dặm mà không hỏi lại; chúng ta cũng cứ đi sai dù Chúa kêu gọi quay lại.
- Mời quay lại và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, hoặc tái lập mối liên hệ với Ngài, và cùng cầu nguyện.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02