Đấng Yêu Thương Chúng Ta
Bố cục bài giảng
Đấng yêu thương chúng ta là Chúa Giê-xu vinh hiển, cầm mọi việc xảy đến trong tay Ngài, đã rửa tội ta và cho ta làm dân và thầy tế lễ của Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 1:5-6 Giăng 13:23Khải-huyền 1:13-16Khải-huyền 1:20Thi-thiên 104:4Châm-ngôn 16:33Giô-na 1-4Ê-phê-sô 2:19I Phi-e-rơ 2:5Giê-rê-mi 33:3
-
Mở đầu
- Sứ đồ Giăng là sứ đồ của tình yêu, nhưng Chúa yêu hết thảy chúng ta.
- Ai cũng cần một tình yêu bền vững, vô điều kiện, và đó là tình yêu của Chúa.
-
I. Đấng yêu thương là Đấng vinh hiển
- Khải-huyền 1 mô tả Chúa Giê-xu: tóc trắng như tuyết, mắt như lửa, chân như đồng sáng.
- Ngài là Đấng đời đời, thánh khiết thấu suốt và đầy quyền năng.
-
II. Ngài cầm các sứ giả trong tay hữu
- Bảy ngôi sao là các sứ giả của hội thánh; Chúa đi giữa bảy chân đèn là các hội thánh.
- Chữ thiên sứ nghĩa là sứ giả; Chúa dùng cả gió, lửa, cá, dây dưa, con tàu làm sứ giả.
- Minh họa: chuyện Giô-na, mọi sự xảy ra đều do tay Chúa sắp đặt.
-
III. Mọi việc xảy đến do Đấng yêu thương
- Mọi điều vui hay buồn đến trong đời đều nằm trong tay Chúa.
- Ta không biết điều nào thật sự tốt, nhưng biết Ngài yêu ta nên cho xảy ra.
-
IV. Ba điều Ngài làm cho chúng ta
- Lấy huyết rửa sạch tội lỗi.
- Làm cho ta thành dân thuộc nước Ngài, đồng quốc với các thánh.
- Làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, có quyền cầu nguyện.
-
Kết luận
- Minh họa: cậu bé cầm tấm khăn có tên anh nên con tàu đã quay lại; ta nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện.
- Chúa nghe lời cầu nguyện của con cái Ngài.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07