Đấng Yêu Thương Chúng Ta
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus vinh hiển cầm các ngôi sao trong tay và đi giữa các chân đèn; mọi điều xảy đến cho chúng ta đều do Đấng yêu thương chúng ta, nên hãy tin cậy và cầu nguyện.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 1:1-20 Giăng 13:23Khải-huyền 1:5-6Thi-thiên 104:4Giô-na 1:1-4:11Châm-ngôn 16:33I Phi-e-rơ 2:5-9Giê-rê-mi 33:3
-
Mở đầu
- Sứ đồ Giăng là người được Chúa yêu và viết nhiều về tình yêu; Khải-huyền cũng nói Đấng yêu thương chúng ta, không riêng gì Giăng.
-
I. Con người cần được yêu bằng tình yêu bền vững
- Sau khi no đủ, nhu cầu lớn nhất của con người là được yêu.
- Tình yêu loài người mong manh; chỉ tình yêu Chúa vô điều kiện và bền vững.
-
II. Chúa Jêsus vinh hiển giữa các Hội Thánh
- Hình ảnh Chúa tóc trắng như tuyết, mắt như lửa, chân như đồng sáng cho thấy Ngài đời đời, thánh khiết và quyền năng.
- Ngài đi giữa bảy chân đèn là các Hội Thánh và cầm bảy ngôi sao là các sứ giả trong tay hữu.
-
III. Mọi điều xảy đến đều là sứ giả của Chúa
- Chữ thiên sứ nghĩa là sứ giả: bất cứ điều gì Chúa dùng để làm xong ý Ngài.
- Minh họa: trong chuyện Giô-na, chiếc tàu, cơn bão, việc bắt thăm, con cá lớn, dây dưa và con sâu đều là sứ giả của Chúa.
- Điều tốt hay điều khó khăn xảy đến đều do Đấng yêu thương chúng ta cho phép, nên ta cảm tạ và tin nhận.
-
IV. Đấng yêu thương đã làm gì cho chúng ta
- Ngài lấy huyết rửa sạch tội, làm chúng ta thành dân nước Ngài và làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời.
- Minh họa: cậu bé giơ khăn mang tên anh mình khiến con tàu quay lại; ta cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus nên lời được nghe.
- Diễn giả làm chứng Chúa đã nhậm lời cầu nguyện trong những lúc nguy cấp.
-
Kết luận
- Hãy kêu cầu Chúa, Ngài sẽ trả lời và tỏ ra những việc lớn và khó.
Bài liên quan
- 32:14
- 30:09
- 31:08
- 1:04:19
- 41:48
- 1:16:42
- 50:36
- 44:31