Đấng Sáng Tạo Là Cha Của Tôi
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa khác với vũ trụ, là Cha quyền năng và thành tín của chúng ta, nên không có việc gì Ngài làm không được.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 1:1 Thi-thiên 102:25-27Giê-rê-mi 32:17Giê-rê-mi 32:27Giê-rê-mi 33:3Sáng-thế Ký 18:14Công-vụ các Sứ-đồ 4:24
-
Mở đầu
- Hội Thánh cùng đọc Sáng-thế Ký 1:1 và Thi-thiên 102.
- Thuở ban đầu, loài người biết Chúa là Cha và Đấng Sáng Tạo; sau khi phạm tội, con người ngày càng mờ mịt về cội nguồn.
-
I. Con người hiểu sai về Đấng Tạo Hóa
- Hiểu sai vì con người xa Chúa và vì ma quỷ gieo những thuyết giả dối.
- Thuyết vô thần cho rằng không có Đấng Tạo Hóa, mọi sự từ vật chất mà ra.
- Thuyết phiếm thần cho rằng vũ trụ là Thượng Đế, nên con người cũng là Thượng Đế; dẫn đến thờ hình tượng và xóa bỏ tội lỗi.
- Minh họa: tục lệ ở Ấn Độ dâng con xuống sông và cuộc tranh luận về thiện ác.
-
II. Kinh Thánh tuyên bố Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất
- Đức Chúa Trời ở ngoài vũ trụ vật chất; Ngài và loài người là hai, chúng ta là tạo vật.
- Ma quỷ cám dỗ A-đam và Ê-va bằng lời hứa sẽ nên như Đức Chúa Trời, và ngày nay vẫn cám dỗ như vậy.
-
III. Biết Cha là Đấng Tạo Hóa thì đời sống thay đổi
- Biết Cha khôn ngoan, yêu thương và còn sống thì chúng ta mới quay về với Ngài.
- Cầu nguyện Cơ Đốc là liên lạc với Cha, khác với thiền định.
- Đấng dựng nên trời đất không có việc gì quá khó. Minh họa: Sa-ra được hứa có con khi đã lớn tuổi; cây đào tưởng chết lại nở hoa mùa xuân.
- Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, hãy kêu cầu Chúa như Giê-rê-mi và các sứ đồ, vì Ngài quyền năng và thành tín.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07