Đấng Em-ma-nu-ên
Bố cục bài giảng
Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, đến để ta biết Ngài, được Ngài và ở trong Ngài, chứ không chỉ dùng Chúa làm phương tiện.
-
Mở đầu
- Đọc Ma-thi-ơ 1:23-25 về danh Em-ma-nu-ên.
- Phân biệt phương tiện và cứu cánh: Chúa là mục đích tối hậu, không chỉ là chỗ cầu cứu khi khó khăn.
-
I. Điều Phao-lô tìm kiếm
- Phao-lô xem mọi danh vọng như đồ bỏ để được biết Chúa.
- Ba mục đích: được biết Ngài, được Ngài, và ở trong Ngài mỗi ngày.
- Biết sách vở về Chúa chưa đủ; điều chính là Chúa có biết ta.
-
II. Chúa tỏ mình qua kinh nghiệm
- Chúa dùng tiên tri và sau cùng phán qua Con Ngài.
- A-ga trong đồng vắng, Gia-cốp trên đường chạy trốn đều biết Chúa qua kinh nghiệm riêng.
- Muốn biết Chúa sâu sắc, phải kinh nghiệm Ngài trong cô đơn và tuyệt vọng.
-
III. Chúa đến để ta hiểu Đức Chúa Trời
- Nhờ Chúa Giê-xu, ta hiểu tình yêu Đức Chúa Trời và dám gọi Ngài là Cha.
- Chúa nhập thể để làm mẫu mực, dạy ta yêu thương người khác.
- Minh họa: cô gái từ Mỹ về làm chứng, có 62 người trong gia đình tin Chúa.
-
IV. Chúa đến để cứu chuộc
- Ngài đến để chết, cho ta sự sống mới.
- Không tin Chúa đã đến thật thì Em-ma-nu-ên mất ý nghĩa.
-
Kết luận
- Không gì phước hơn ở trong sự hiện diện Chúa, kể cả khi thăm người bệnh và người sắp qua đời.
- Hãy xem Em-ma-nu-ên là cứu cánh, không phải như viên thuốc.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 15:44
- 14:56
- 14:49
- 14:24