Đấng Christ Sống Trong Tôi

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Muốn có sự sống của Chúa, ta phải cùng chết với Đấng Christ, để Ngài sống trong ta, và nhớ rằng Ngài đã yêu và phó chính mình vì ta.

  1. Mở đầu

    • Đề tài "Chúa sống trong tôi": chỉ cần có sự sống của Chúa là có tất cả, không có sự sống ấy thì không có gì.
    • Điểm khác biệt của đạo Chúa là sự sống: hội thánh là một sinh thể, không chỉ là đoàn thể hay tôn giáo.
    • Người tin Chúa được tái sinh, làm con Đức Chúa Trời và có sự sống đời đời ngay bây giờ; cần khởi động sự sống ấy, như kích hoạt chiếc điện thoại.
  2. I. Bước thứ nhất: bị đóng đinh với Đấng Christ

    • Ý nghĩa cứu rỗi: cái chết của Chúa được kể là của ta khi ta tin nhận; việc đã làm xong và còn hiệu lực.
    • Phải cùng chết trước khi có sự sống, như hạt lúa mì rơi xuống đất; cần nhớ ngày mình ăn năn và tin Chúa.
    • Ý nghĩa tuyệt giao: người cũ đã bị đóng đinh, không còn sống đời sống cũ. Minh họa: thi thể trong nhà quàng không còn bị thức ăn ngon cám dỗ.
  3. II. Bước thứ hai: Đấng Christ sống trong tôi

    • Ta vẫn sống trong xác thịt, ở giữa thế gian với thử thách mỗi ngày, nhưng không thuộc về thế gian; sống bởi đức tin nơi Con Đức Chúa Trời.
    • Liên hiệp với Đấng Christ có ba ý nghĩa. Pháp lý: Đức Chúa Trời thấy ta trong Chúa Giê-xu nên không còn bị đoán phạt.
    • Tâm linh: Đức Thánh Linh ngự trong ta, biết qua đức tin và trái Thánh Linh; mục đích là nên giống Chúa Giê-xu.
    • Sinh động: ở trong Chúa như nhánh trong cây nho, sự sống tuôn tràn. Minh họa: cây mơ nhỏ ra hoa kết trái, hạt lúa từ kim tự tháp vẫn nảy mầm.
  4. III. Bước thứ ba: nhớ Chúa đã yêu tôi

    • Cần có động cơ để sống cho Chúa: Chúa đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.
    • Phao-lô luôn tự nhận mình mang ơn thương xót, "nhờ ơn Đức Chúa Trời mà tôi là người thế nào".
    • Chúa ban chính Ngài, là tuyệt đỉnh của tình yêu. Minh họa: người mượn vốn xin không trả để suốt đời nhớ ơn bạn.
  5. Kết luận

    • Muốn Chúa sống trong ta, đừng quên Chúa yêu ta và ta mắc nợ ơn Chúa suốt đời.

Bài liên quan