Đấng Chăm Sóc
Bố cục bài giảng
Chúa chăm sóc chúng ta như người mẹ, người cha, chạm tên ta trong bàn tay Ngài, không bao giờ bỏ ta, và ban phước cả cho con cháu.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 49:13-18 Ê-sai 46:3-4Thi-thiên 121:3-4Thi-thiên 37:25Giê-rê-mi 33:3Xuất Ê-díp-tô Ký 20:6Lu-ca 23:43
-
Mở đầu
- Đọc Ê-sai 49: Chúa không quên dân Ngài, dù người mẹ có quên con.
- Từ đoạn Kinh Thánh này thấy bốn hình ảnh về sự chăm sóc của Chúa.
-
I. Chúa như người mẹ: sinh thành và nuôi dưỡng
- Chúa bồng ẵm ta từ lúc mới sinh đến khi tóc bạc, không bỏ con giữa chợ.
- Người mẹ sinh, nâng đỡ, ru ngủ, nuôi dưỡng và dạy dỗ; Chúa cũng vậy, Ngài không hề nhắm mắt hay buồn ngủ.
- Minh họa: con chim non kêu to thì được mẹ mớm; tín hữu biết khóc cầu với Chúa thì được Ngài chăm sóc.
- Tội lớn của loài người là quên ơn Chúa.
-
II. Chúa như người cha: lo lắng và che chở
- Chúa khắc ta trong lòng bàn tay Ngài: ngày nào ta cũng thấy tay mình, ngày nào Chúa cũng nhìn ta; bàn tay cũng là sức mạnh bảo vệ.
- Minh họa: cô bé bảy tuổi sắp chết đuối được Chúa dạy cách tự cứu mình.
- Minh họa: người con tin Chúa dù cha ép buộc, sau đó cha cũng tin.
- Người cha có lúc nghiêm khắc nhưng thương con hết lòng; ta có thể nũng nịu với Cha trên trời.
-
III. Chúa khắc ta trong bàn tay: không bao giờ quên
- Minh họa: một nhạc sĩ thánh ca bị đánh đập trong trại cải tạo, tưởng Chúa bỏ mình nhưng nghe tiếng Ngài vẫn ở cùng, từ đó sáng tác một bài thánh ca.
-
IV. Tường thành luôn ở trước mặt Ngài
- Tường thành nói đến sự bảo vệ Hội Thánh, gia đình và con cái của Chúa.
- Khi ta sa ngã, Chúa vẫn kéo ta trở về, không bỏ rơi.
- Minh họa: một người làm ăn thất bại, nợ nần, nghĩ Chúa không tha, rồi nghe tiếng Chúa phán ơn Ngài lớn hơn tội lỗi, được tha thứ và được giải quyết nợ.
-
Con cháu cũng được phước
- Minh họa: người tín hữu bị truy đuổi trốn vào hang, Chúa dùng một con nhện giăng tơ che chở.
- Chúa hứa ban ơn đến ngàn đời cho người yêu mến Ngài; con cháu như đồ trang sức của cha mẹ.
-
Kết luận
- Dâng hiến với lòng biết ơn, không tiếc gì với công việc Chúa: dù ít mà đầy tình yêu vẫn quý hơn của lễ nhiều mà thiếu lòng biết ơn.
- Mỗi người hãy dùng tiền bạc, thời giờ để cứu linh hồn đồng bào mình.
Bài liên quan
- 31:29
- 41:45
- 44:57
- 31:29
- 43:40
- 39:07
- 34:12
- 39:32