Dạn Dĩ Cầu Xin
Bố cục bài giảng
Như người mẹ của hai con trai Xê-bê-đê, hãy dạn dĩ cầu xin điều thuộc linh cho con cái, dựa trên mối quan hệ gần gũi với Chúa và gương sống thờ phượng của mình.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 20:20-22 Châm-ngôn 22:6Giăng 4:23-24Hê-bơ-rơ 4:16Ma-thi-ơ 6:33Thi-thiên 84:10Công-vụ các Sứ-đồ 12:2
-
Mở đầu
- Ở trong nhà Chúa giữa dân sự Ngài là một phước hạnh; Hội Thánh là gia đình ở bất cứ nơi đâu.
- Đọc Ma-thi-ơ 20:20-22: người mẹ của Gia-cơ và Giăng xin cho hai con ngồi gần Chúa trong nước Ngài.
-
I. Người mẹ đem con đến cùng Chúa và làm gương thờ phượng
- Hai người con đã trưởng thành mà vẫn theo mẹ đến với Chúa, vì từ nhỏ đã được dạy dỗ theo Châm-ngôn 22:6.
- Mẹ thờ phượng Chúa thật lòng nên con cái thấy sự thờ phượng ấy tự nhiên, nhất quán ở nhà và ở nhà thờ.
- Thờ phượng là phục xuống cách thật lòng, bằng tâm thần và lẽ thật.
-
II. Dạn dĩ cầu xin vì biết Chúa
- Nhiều người không dám cầu xin vì chưa biết vị trí mình trong lòng Chúa.
- Minh họa: ta chỉ dám nhờ việc lớn nơi người bạn thân biết rõ và có khả năng giúp.
- Hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước là chính Chúa Giê-xu.
-
III. Cầu xin điều thuộc linh, không phải điều tạm
- Người mẹ không xin cho bản thân, không xin tiền bạc hay nghề nghiệp cho con.
- Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước; linh hồn quý hơn cả thế gian.
- Ước muốn của lòng mẹ là con cái được gần Chúa; người giỏi giang nên dâng tài năng cho công việc Chúa.
-
IV. Con cái đồng lòng và sẵn sàng chịu khổ
- Chúa hỏi hai người có uống được chén Ngài uống, tức là chịu khổ nạn; họ đáp ngay là được.
- Gia-cơ là một trong những sứ đồ tử đạo đầu tiên; Giăng viết nhiều sách Tân Ước và yêu mến Chúa đến cuối đời.
-
Kết luận
- Cha mẹ cần dạy con bằng chính đời sống thờ phượng của mình.
- Mục đích sống của mỗi người chưa hoàn tất, hãy tìm và sống cho mục đích đó.
- Lời mời những ai muốn nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa.
Bài liên quan
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02
- 48:05