Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1
Bố cục bài giảng
Trước khi tin Chúa, con người đã chết về tâm linh, bị nô lệ cho thế gian, ma quỷ và xác thịt, và là đối tượng của cơn thạnh nộ; chỉ có giải pháp thuộc linh từ Chúa mới cứu được.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 2:1-3 Giăng 17:3Ê-sai 59:2Thi-thiên 19:1Lu-ca 16:31I Ti-mô-thê 5:6Rô-ma 5:12-14Ga-la-ti 5:19-21
-
Mở đầu
- Ê-phê-sô chương 2 nằm trong chủ đề lớn: sự mầu nhiệm của Đấng Christ, nay bàn đến sự cứu rỗi bởi ân điển.
- Minh họa: hai bức hình trước và sau khi trang điểm. Con người hay che đậy tình trạng thật của mình, nhưng không nhìn đúng thực trạng thì không thể thay đổi.
-
I. Chúng ta đã chết
- Phao-lô nói với cả dân ngoại lẫn người Do Thái: mọi người chưa tin Chúa đều ở trong tình trạng này, không chỉ những kẻ phạm tội nặng.
- Chết ở đây là chết thuộc linh: bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời vì lầm lỗi và tội ác, tức là sống trật mục đích Chúa đã dựng nên mình.
- Người chết thuộc linh dù khỏe mạnh, thông minh hay có nhân cách vẫn mù và điếc trước sự vinh hiển và tiếng Chúa.
- Người chưa tin Chúa không phải là bệnh nhân cần thuốc mà là người chết cần được phục sinh, tức tái sanh.
-
II. Chúng ta bị làm nô lệ
- Nô lệ cho thế gian: hệ thống giá trị và văn hóa, truyền thông, giải trí chi phối cách ăn mặc, suy nghĩ, lối sống.
- Nô lệ cho ma quỷ, kẻ cầm quyền chốn không trung, đang hành động trong lòng người không tin và điều khiển nhiều lĩnh vực xã hội.
- Nô lệ cho xác thịt: bản chất ích kỷ lấy mình làm trung tâm, không chỉ là nhu cầu thể xác mà cả kiêu ngạo, ghen ghét.
- Con người cần giải pháp thuộc linh; càng tự vùng vẫy bằng tôn giáo, giáo dục, văn hóa thì càng chìm sâu.
-
III. Chúng ta bị kết án
- Bản chất hư hoại thừa hưởng từ A-đam khiến con người tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, và còn bị kết án vì tội riêng của mình.
- Cơn giận của Đức Chúa Trời không phải cảm xúc tùy hứng hay trả thù, mà là phản ứng công chính đối với tội lỗi.
- Câu 4 sẽ mở ra ân điển của Chúa, sẽ học vào kỳ sau.
-
Kết luận
- Con người hư hoại hoàn toàn, không thể tự làm điều gì để xứng đáng được cứu hay đạt tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa.
- Mọi giải pháp từ con người không đổi được tình trạng ấy; cần Đức Chúa Trời giải cứu.
- Hội Thánh nên giúp giáo dục và công bằng xã hội, nhưng trách nhiệm chính là truyền giáo, vì người đã chết cần được sống lại trước hết.
Bài liên quan
- 48:21
- 53:11
- 47:54
- 45:22
- 53:09
- 46:46
- 1:02:59
- 45:42