Cứu Chúa và Sứ Mạng Của Tôi
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu đầu tư đời Ngài vào việc cứu người; đời chúng ta quý giá nên phải đầu tư vào điều quan trọng nhất là đem người đến sự cứu rỗi.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 4:12-25 Ma-thi-ơ 3:16Ma-thi-ơ 4:1-11Ê-sai 9:1-2Ê-sai 55:8-9Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Lu-ca 15:7
-
Mở đầu
- Minh họa: kẻ lạ vào cửa hàng đổi nhãn giá, món rẻ thành đắt, món quý thành rẻ.
- Ma quỷ cũng đổi nhãn khiến người ta đầu tư cả đời vào những điều vô giá trị.
-
I. Chúa Giê-xu đầu tư đời Ngài để cứu người
- Đời Chúa quý hơn vàng bạc, Ngài dùng để cứu người.
- Chúa được Đức Thánh Linh làm báp-têm và thắng cám dỗ để chuẩn bị cho chức vụ giảng đạo.
- Ơn Chúa ban cho chúng ta cũng có mục đích: chuẩn bị để hầu việc Ngài.
-
II. Giảng đạo là việc quan trọng nhất
- Nghe Giăng bị tù, Chúa đến thành Ca-bê-na-um, trung tâm đông dân, để giảng.
- Con đường của Chúa cao hơn ý tưởng loài người, nên nhiều người vấp ngã.
- Cứu người quan trọng hơn mọi việc khác.
-
III. Ánh sáng đến người ngồi trong tối tăm
- Người chưa được cứu dù giàu sang vẫn ở trong bóng sự chết.
- Hãy đổi nhãn theo quan điểm Chúa, vì quan điểm của Ngài luôn đúng.
- Minh họa: thành phố Nam Mỹ biến đổi nhờ phục hưng, tội ác giảm.
-
IV. Kêu gọi môn đồ đánh lưới người
- Chúa kêu một số người bỏ nghề để theo Ngài; những người khác cũng coi việc cứu người là quan trọng nhất.
- Minh họa: Calvin đem Tin Lành làm đổi thay thành phố Geneva và nhiều nước Âu Châu.
-
Kết luận
- Làm điều lành là tốt, nhưng cứu một linh hồn là điều lành lớn nhất.
- Mỗi người hãy dùng đời mình để đem người khác đến sự cứu rỗi.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02