Cứu Chúa & Bản Ngã Tôi
Bố cục bài giảng
Bản ngã là kẻ thù của Chúa, không thể sửa mà phải đóng đinh; như dân A-ma-léc, ta không được nhượng bộ, nếu không nó sẽ hủy hoại đời sống theo Chúa.
Kinh Thánh: 📖 I Sa-mu-ên 15:1-35 Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16I Phi-e-rơ 5:8Gia-cơ 4:4Gia-cơ 4:7Rô-ma 8:7Rô-ma 6:2-6Ga-la-ti 6:14I Cô-rinh-tô 15:31
-
Mở đầu
- Đề tài đúng nghĩa là Cứu Chúa và kẻ tử thù của tôi, tức bản ngã của mỗi người.
-
I. Ba kẻ thù của Đức Chúa Trời
- Ma quỷ, thế gian và xác thịt là ba kẻ thù của Chúa, cũng là kẻ thù của con cái Ngài.
- Đối với ma quỷ thì chống trả, với thế gian thì không yêu mến, còn với xác thịt thì phải đóng đinh.
- Xác thịt nghịch với Chúa, không phục luật pháp Ngài và không thể sửa cho phục.
-
II. Bản ngã phải bị đóng đinh, không phải tu sửa
- Các tôn giáo dạy tu sửa bản ngã, nhưng sửa được thì lại sinh kiêu ngạo.
- Rô-ma 6 dạy người cũ đã bị đóng đinh với Chúa Giê-xu để thân thể tội lỗi bị tiêu diệt.
- Báp-têm là phép chôn người cũ và sống lại đời mới, không phải phép rửa.
-
III. Dân A-ma-léc, hình bóng của bản ngã
- A-ma-léc là dòng dõi Ê-sau, là kẻ thù đầu tiên tấn công Y-sơ-ra-ên khi vừa ra khỏi Ai Cập.
- Chúa truyền phải dùng gươm, không thương thuyết, và bôi sạch kỷ niệm về A-ma-léc.
- Ta phải nhân danh Chúa đóng đinh bản ngã mỗi ngày trong từng lĩnh vực.
-
IV. Sau-lơ tha A-ga: không nhượng bộ
- Chúa truyền Sau-lơ diệt tất cả, nhưng ông tha vua A-ga và giữ lại vật tốt nhất, giống như ta tha những chỗ tưởng là dễ thương của bản ngã.
- Sa-mu-ên giết A-ga; Chúa hối tiếc về Sau-lơ, và cuối cùng kẻ giết Sau-lơ lại là một người A-ma-léc.
- Đa-vít không dung kẻ A-ma-léc kia dù hắn tự nhận làm việc tốt cho mình.
-
Kết luận
- Hãy nhân danh Chúa đóng đinh cả những điểm tốt tự nhiên của mình rồi để Chúa tái tạo người mới.
- Người mới lớn dần sẽ giống Chúa Giê-xu và được Chúa sử dụng như Đa-vít.
Bài liên quan
- 9:40
- 30:56
- 33:29
- 29:00
- 29:00
- 29:00
- 29:00
- 29:00