Cười Trong Nước Mắt
Bố cục bài giảng
Ai gieo với nước mắt vì những linh hồn chưa biết Chúa sẽ gặt trong tiếng cười; niềm vui lớn nhất là dắt một người đến với Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 126:5-6 Thi-thiên 137:1-4Thi-thiên 42:1-4Phi-líp 4:4Ga-la-ti 5:22Rô-ma 12:12Châm-ngôn 17:22I Cô-rinh-tô 3:6-7Đa-ni-ên 12:3Công-vụ các Sứ-đồ 6:7I Phi-e-rơ 2:2Gia-cơ 4:8-10
-
Mở đầu
- Đề tài Thi-thiên 126, một trong các bài ca bậc thang, chia làm bốn phần: khóc cười và nước mắt, thôi nôi và dứt sữa, trồng tưới và lớn lên, đáp ứng.
- Cầu nguyện xin Chúa mở lòng để hiểu lời Ngài.
-
I. Khóc, cười và nước mắt
- Nước mắt có trong mọi tâm trạng, cả vui lẫn buồn; nước mắt vui ngọt hơn nước mắt đắng.
- Người ta sợ cười vì tiếng cười có thể mỉa mai; Kinh Thánh nói đến tiếng cười của Y-sác và niềm vui của A-se.
- Cười trong nước mắt là niềm vui sâu xa khi thấy giấc mơ thành hiện thực.
- Ngày vui nhất là ngày gặp Chúa, và vui hơn nữa là ngày dắt một linh hồn đến với Ngài.
- Niềm vui trong Chúa không lệ thuộc hoàn cảnh; Phao-lô trong tù vẫn bảo hãy vui mừng.
-
II. Thôi nôi và dứt sữa
- Hai tuổi là tuổi dứt sữa; Hội Thánh cũng đang lớn lên, mong là tuyệt vời chứ không chỉ quậy phá.
- Dứt sữa mẹ nhưng vẫn cần uống sữa thuộc linh là lời Chúa để lớn lên.
-
III. Gieo với nước mắt, trồng và tưới
- Dân Y-sơ-ra-ên khóc nơi lưu đày, được về xứ mà đất vẫn cằn cỗi; họ phải đổ mồ hôi nước mắt để có mùa gặt.
- Người gieo hạt khóc vì hạt rơi bên đường, đá sỏi, gai góc; Phao-lô hầu việc Chúa với nhiều nước mắt.
- Chúng ta chỉ trồng, tưới; Đức Chúa Trời làm cho mọc lên.
- Minh họa: trồng cây thì việc chính phải là trồng cây; Hội Thánh phải giữ mục đích đưa người đến với Chúa.
- Công-vụ cho thấy lời Chúa tăng thêm và Hội Thánh được vững mạnh.
-
IV. Đáp ứng
- Hãy khóc cho linh hồn người thân chưa biết Chúa; quân tử cũng có thể khóc như Đa-vít, Chúa Giê-xu cũng khóc.
- Xa Chúa là cảnh khóc lóc nghiến răng; hãy ăn năn, đến gần Chúa để Ngài đến gần.
- Có ngày Chúa lau ráo nước mắt và ta cười trước mặt Ngài.
Bài liên quan
- 12:08
- 30:18
- 30:44
- 24:03
- 32:40