Cuộc Đời Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Sự sống và chức vụ của chúng ta đều đến từ Chúa; Ngài đặt báu vật vào bình đất, nên ta sống phục vụ, không ngã lòng, và hướng về điều đời đời.
-
Mở đầu
- Cuộc đời và phục vụ là hai điều Chúa nối kết: hơi thở và sự sống của chúng ta đều đến từ Ngài.
- Phục vụ là dùng thời gian, sức lực, tài nguyên của mình để lợi ích người khác. Minh họa: nấu một bữa cơm ngon mời người khác dùng.
- Chúa Giê-xu là hình ảnh trọn vẹn của sự phục vụ: rửa chân môn đồ rồi đổ huyết trên thập tự giá.
- Chúa kêu gọi ta đến với Ngài trước, đổ sự sống vào ta, rồi chức vụ mới là kết quả.
-
I. Chức vụ do Chúa ban
- Chức vụ bắt đầu từ kế hoạch và sự kêu gọi của Chúa; Ngài biệt riêng ta để thuộc về Ngài.
- Không ai tự tiến cử hay tự phong chức; những người Chúa gọi thường sợ hãi, như Môi-se nơi bụi gai.
- Chức vụ là bày tỏ lẽ thật nơi Chúa Giê-xu Christ, không rao giảng chính mình.
- Đời ngắn ngủi, nên hôm nay hãy trở lại, đầu phục và được Chúa nuôi dưỡng.
-
II. Báu vật trong bình đất
- Chúa đặt báu vật vào bình đất: rẻ tiền, dễ vỡ, dễ thay thế, để ta khiêm nhường và nương cậy Ngài.
- Ta mang đời sống, hôn nhân, gia đình vào sự chết của Chúa để sự sống Ngài được bày tỏ.
- Ân huệ hôm qua chỉ đủ cho hôm qua; mỗi ngày cần được Chúa đổ sự sống mới.
-
III. Không ngã lòng
- Ngã lòng là khi điều ác đi vào bên trong và làm sụp đổ con người.
- Người bề trong, sự vinh hiển đời đời và điều không thấy được sẽ biến đổi người bề ngoài, hoạn nạn và điều thấy được.
- Hãy xét mình đang xây dựng điều thấy được hay điều không thấy được.
-
Kết luận
- Lời kêu gọi trở lại với Chúa và với lẽ thật của tình yêu Ngài ngay hôm nay.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32