Cuộc Đời Một Người Nghĩa
Bố cục bài giảng
Người công bình được Chúa trồng, lớn lên trong thử thách nhờ rễ sâu nơi Lời Chúa, và càng già càng sinh trái.
-
Mở đầu
- Cây cối là tài sản quý Chúa ban; Ngài dùng cây cối để dạy chân lý.
- Kinh Thánh dùng cây chà là và cây hương nam để nói về người công bình.
-
I. Người công bình là kẻ được Chúa trồng
- Mọi cây cối và sinh vật đều do Chúa dựng nên.
- Cơ Đốc nhân được sinh ra hai lần: được dựng nên, rồi được tái sinh.
- Minh họa: một học giả Kinh Thánh nhiệt thành nhưng chưa được tái sinh, như Ni-cô-đem gặp Chúa Giê-xu.
-
II. Lớn lên trong nắng to gió dữ
- Cơ Đốc nhân làm theo Kinh Thánh sẽ gặp khó khăn nhưng nhờ đó mạnh mẽ.
- Thử thách khiến rễ đâm sâu vào Lời Chúa, như cây chà là và cây hương nam trên đất khô cằn.
- Minh họa: cây sậy mọc ở nơi nhiều nước mà yếu ớt.
-
III. Sống bằng sự sống của Chúa
- Trong hoạn nạn, người tin tìm kiếm Chúa và nhận sự sống từ Ngài.
- Tội lỗi mới làm Cơ Đốc nhân chết, như cây chà là bị đục chảy nhựa.
-
IV. Càng già càng sinh trái
- Chà là cần nhiều năm mới sinh trái ngon; người theo Chúa lâu năm càng thêm kết quả.
- Cây hương nam sống hàng ngàn năm, gỗ thơm không mục, là hình ảnh người tin Chúa.
- Lời chúc: lớn lên dưới thử thách để trở nên nguồn phước cho nhà Chúa.
Bài liên quan
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20
- 33:24
- 29:36