Cuộc Đời Đấu Sinh Tử
Bố cục bài giảng
Có Đức Chúa Trời hằng sống ở cùng, tín hữu không cần sợ cường quyền, không đi hai bên, và không sợ quyền lực tà linh.
Kinh Thánh: 📖 I Các Vua 18:16-40 Ma-thi-ơ 28:18
-
Mở đầu
- Bối cảnh: vua A-háp sợ vợ, hoàng hậu Giê-sa-bên đem sự thờ Ba-anh vào Y-sơ-ra-ên và tiêu diệt tiên tri của Chúa.
- Mục đích bài học: tin cậy Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng cầm quyền trên muôn vật.
-
I. Ê-li đối đầu với cường quyền của bạo chúa (c. 16-19)
- Hạn hán ba năm rưỡi, vua đổ lỗi cho Ê-li; Ê-li không sợ, đáp rằng chính vua đã bỏ điều răn của Chúa.
- Khi biết Chúa ở cùng thì không ai hại được mình; bạo lực không khuất phục nổi người của Chúa.
- Liên hệ: hội thánh vùng cao nguyên bị bắt bớ nhưng đạo Chúa vẫn đứng vững.
-
II. Ê-li đối đầu với sự hai lòng của dân chúng (c. 20-24)
- Ê-li hỏi dân còn đi khập khiễng hai bên cho đến chừng nào; theo Chúa hay theo Ba-anh thì phải chọn một.
- Dân vừa nhớ Chúa vừa thờ thần khác vì sợ hãi và vì nghĩ thờ thêm cũng không sao.
- Chúa là Đấng kỵ tà: giữ thần tài, bàn thờ, đồ cúng trong nhà thì Chúa không ban phước.
- Ê-li không chỉ quở trách mà còn thuyết phục bằng thử thách: thần nào đáp lời bằng lửa là Đức Chúa Trời.
-
III. Ê-li đối đầu với quyền lực của tà linh (c. 25-40)
- Các tiên tri Ba-anh kêu cầu từ sáng đến trưa, nhảy múa, rạch mình nhưng không có lửa; Ê-li chế nhạo họ.
- Ê-li sửa lại bàn thờ Chúa, đổ nước ba lần; lửa từ trời đốt cháy của lễ, dân sấp mặt nhận Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.
- Ê-li cầu nguyện để dân trở lại với Chúa, không để phô trương quyền phép.
- Tà linh bất lực trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Chúa Jêsus đã chết, phục sinh và có mọi quyền phép trên trời dưới đất; người thuộc về Ngài không sợ quyền lực tối tăm.
- Hãy bỏ thần tượng, trung tín với Chúa; Ngài ban phước cho gia đình, công việc và con cái.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10