Của Lễ Đẹp Lòng Chúa
Bố cục bài giảng
Của lễ đẹp lòng Chúa là tấm lòng đau thương thống hối, nhận biết mình thấp hèn và nhờ cậy sự thương xót của Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 51 Lu-ca 18:9-14I Ti-mô-thê 1:12-16II Sa-mu-ên 9Ma-thi-ơ 20:1-16Thi-thiên 130:3Giăng 15:5Khải-huyền 3:17
-
Mở đầu
- Của lễ nào cũng bắt nguồn từ tấm lòng; Đa-vít cầu xin Chúa thương xót khi ăn năn.
- Tình yêu Chúa dành cho mọi người, còn sự thương xót được bày tỏ tùy ý Ngài.
-
I. Nhận biết đúng địa vị thấp hèn của mình
- Người thâu thuế đấm ngực xin thương xót, còn người Pha-ri-si cậy việc mình làm và khinh người khác.
- Phao-lô, Mê-phi-bô-sết, Ca-rây đều nhận mình không xứng và chỉ nhờ ơn Chúa.
- Đừng so mình với người khác; hãy so với Chúa và nhớ mọi điều ta có là do ơn Ngài.
- Minh họa: hai con mèo uống sữa, một con biết ơn nửa ly, một con đòi trọn ly.
-
II. Biết rõ Đấng thương xót
- Đa-vít đối diện với Chúa như một tội nhân, dù là vua có quyền.
- Chúa chưa bao giờ xử tệ với ai; Ngài thương xót mỗi người tùy ý Ngài, như chủ vườn nho trả công.
- Nếu Chúa chấp tội thì không ai đứng nổi; mọi điều ta có đều nhờ ơn thương xót.
-
Kết luận
- Nhân dịp lễ cảm tạ kỷ niệm ngày thành lập Hội Thánh, hãy dâng lên Chúa lòng ăn năn thống hối.
- Cất bỏ kiêu ngạo và ganh tị; Chúa tiếp tục dùng người biết hạ mình.
Bài liên quan
- 31:19
- 56:32
- 37:52
- 1:26:51
- 1:16:31
- 37:25
- 36:21
- 53:15