Creation Work And Rest
Bố cục bài giảng
Con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời để làm việc mà tôn vinh Ngài và nghỉ ngơi mà vui hưởng Ngài đời đời.
-
Mở đầu
- Cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để học Lời Ngài.
- Minh họa: tấm thảm thêu lớn; nếu chỉ soi từng sợi chỉ thì mất vẻ đẹp của cả bức tranh. Đọc Sáng-thế Ký cũng cần nhìn toàn cảnh câu chuyện Kinh Thánh.
-
I. Khởi đầu: Đức Chúa Trời
- Sáng-thế Ký mở màn như một vở kịch: Tác giả bước ra giới thiệu chính Ngài. Dấu ấn của Ngài là "Ban đầu Đức Chúa Trời".
- Ngài dựng nên muôn vật từ hư không, khác hẳn các truyền thuyết sáng thế của dân ngoại.
- Câu mở đầu bác bỏ vô thần, đa thần, vật chất, định mệnh và thuyết Chúa ở xa; Ngài là Đấng Tạo Hóa gần gũi với con người.
-
II. Con người theo hình ảnh Đức Chúa Trời
- Ngày thứ sáu là đỉnh điểm của công cuộc sáng tạo: "Chúng ta hãy làm nên loài người".
- Hình ảnh Chúa không nằm ở diện mạo bên ngoài mà ở khả năng suy nghĩ, cảm xúc, lựa chọn và quan hệ với Ngài.
- Chúa không tạo ra người máy; Ngài muốn chúng ta tự nguyện chọn yêu mến và thờ phượng Ngài.
- Lòng người chưa yên cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
-
III. Làm việc và nghỉ ngơi
- Nghỉ ngơi trước hết là vui hưởng điều Chúa đã dựng nên, không chỉ là nghỉ kỳ hay giải trí.
- A-đam và Ê-va sa ngã khi dùng quyền tự do sai cách, nhưng Chúa bước vào để cứu chữa.
- Việc làm đúng ý Chúa là niềm vui; làm mà không vui thì thành ra nô lệ.
-
Kết luận
- Mục đích đời người là tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi.
- Làm việc là tôn vinh Chúa; nghỉ ngơi là vui hưởng Ngài đời đời.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54