Cổng Vào Thiên Đàng
Bố cục bài giảng
Muốn vào nước Đức Chúa Trời phải được tái sanh bởi Thánh Linh, đó là công việc của Chúa; ta chỉ cần nhìn Đấng bị treo trên thập tự giá mà tin.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 3:1-7 Giăng 3:14-15Lu-ca 13:3Ma-thi-ơ 18:3Ma-thi-ơ 5:20Giê-rê-mi 13:23Rô-ma 4:5Phi-líp 2:12Giăng 19:30Ê-sai 5:4Dân-số Ký 21:8-9Giăng 1:29Hê-bơ-rơ 12:2Giăng 14:2-3
-
Mở đầu
- Đọc Giăng 3:1-7. Lễ cuối năm, chuẩn bị bước sang năm mới.
- Ni-cô-đê-mơ, người đạo cao đức trọng, nghe Chúa phán: nếu chẳng sanh lại, không thể thấy nước Đức Chúa Trời.
- Sự tái sanh là nền tảng mọi hy vọng về thiên đàng.
-
I. Điều không phải là tái sanh
- Không phải đi nhà thờ, làm điều đúng, đổi vài thói quen, hay quyết tâm đầu năm.
- Không phải nhận báp-têm hay dự tiệc thánh thường xuyên.
- Những việc tôn giáo ấy không đưa ta từ sự chết sang sự sống; hãy tự hỏi mình đã được tái sanh chưa.
-
II. Con người không thể tự biến đổi
- Có người nói già rồi không đổi được; nhưng Chúa nói điều này với một nhà lãnh đạo tôn giáo xuất sắc.
- Người ta dùng ý chí và lời lẽ để tỏ ra đạo đức hơn, nhưng không thể thật sự tốt hơn nếu không có ân điển.
- Minh họa: người da đen không thể tẩy da trắng; Giê-rê-mi 13:23.
-
III. Tái sanh là sự sáng tạo mới của Đức Chúa Trời
- Cũng như sự giáng sinh cần quyền phép Đấng rất cao, tái sanh là công việc của Chúa, không phải của ta.
- Ân điển trước, việc làm sau: ta hầu việc từ thập tự giá, không phải để đến thập tự giá.
- Sinh bởi Thánh Linh như gió: không lý giải hết được nhưng cảm nhận thật. Chúa đã làm trọn mọi việc.
-
IV. Hãy nhìn Đấng bị treo
- Như người Y-sơ-ra-ên bị rắn cắn nhìn con rắn đồng thì sống, ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời.
- Đừng nhìn nhà thờ, mục sư hay người khác; hãy nhìn Chiên Con cất tội lỗi thế gian.
- Người chưa tái sanh sẽ không thấy được thiên đàng, tiệc cưới Chiên Con, hay gặp lại người thân trong Chúa.
-
Kết luận
- Mời hội thánh không đứng lên theo hình thức, nhưng đến với chính Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 40:00
- 36:07
- 32:47
- 46:03
- 30:48
- 56:45
- 39:28
- 33:21