Công Dân Thật Của Nước Trời

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Công dân thật của Nước Trời là người đã được Chúa chọn và biểu lộ tình yêu thương của Ngài qua đời sống, lời nói và việc làm, vì mỗi người sẽ phải trả lời trước Đấng Phán xét.

  1. Mở đầu

    • Trong xã hội có nhiều điều giả: cảnh sát giả, bác sĩ giả, và cả tín đồ giả.
    • Biết hát thánh ca hay thuộc Kinh Thánh chưa chắc là tín đồ thật của Chúa.
  2. I. Bối cảnh: lãnh đạo thuộc linh giả

    • Sách A-mốt vạch ra cảnh bại hoại của Y-sơ-ra-ên: người lãnh đạo bóc lột kẻ nghèo, dân đi trong tối tăm.
    • Ma-thi-ơ 23: Chúa quở trách thầy thông giáo và người Pha-ri-si giả hình, những kẻ mù dẫn đường.
    • Các dụ ngôn người đầy tớ, mười trinh nữ, các ta-lâng dẫn đến cảnh phán xét sau cùng.
  3. II. Đấng Phán xét

    • Con Người ngự trên ngôi vinh hiển chính là Chúa Jêsus, Vua trên các vua.
    • Mọi dân, tin Chúa hay không, đều phải đứng trước mặt Ngài; Ngài chia chiên ra khỏi dê.
    • Không ai tránh được ngày ấy, cũng như không ai tránh được sự chết.
  4. III. Bầy chiên: nhận nước đã dọn sẵn

    • Nước Trời đã chuẩn bị cho họ từ trước khi dựng nên thế gian; tên họ đã chép trong sổ sự sống.
    • Họ làm việc lành vì đã được cứu, không phải để được cứu.
    • Họ giúp người đói, khách lạ, người bệnh, người tù chỉ vì đó là điều Chúa dạy, không mong được đáp lại. Minh họa: mở cửa giữ lịch sự với người đi sau.
    • Phục vụ người hèn mọn là phục vụ chính Chúa.
  5. IV. Bầy dê: bị loại bỏ

    • Họ không giúp người đói khát, khách lạ, kẻ bệnh và người tù, nên bị đưa vào hình phạt đời đời.
    • Họ cũng ngạc nhiên và hỏi khi nào đã thấy Chúa, nhưng bỏ qua người hèn mọn là bỏ qua Chúa.
  6. Áp dụng: chịu trách nhiệm trước Chúa

    • Chúng ta phải đáp trình về năm phương diện: tấm lòng, lời nói, việc làm hoặc điều bỏ lỡ, lối sống hằng ngày, và cách đối xử với người lân cận.
    • Minh họa: một chuyến truyền giáo ở vùng nghèo, nơi các em nhỏ vui mừng với thức ăn mà người đi truyền giáo chê bỏ.
    • Sự sung túc dễ làm lòng thương xót nguội đi.
  7. Kết luận

    • Đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa và giữ mình khỏi sự ô uế.
    • Ta không biết còn sống bao lâu, nên hãy tận dụng từng ngày để bày tỏ tình yêu thương và sự công bình. Minh họa: vị vua được đưa lên đảo.

Bài liên quan