Con Người và Tạo Hóa
Bố cục bài giảng
Đời người ngắn ngủi, nhọc nhằn có thể hư không như Sa-lô-môn; nhưng sống trong chương trình của Đấng Tạo Hóa như Giô-sép thì có ý nghĩa và để lại di sản.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 47:9 Sáng-thế Ký 48:15-16Sáng-thế Ký 50:19-21Sáng-thế Ký 50:24-25Truyền-đạo 11:9Truyền-đạo 12:1Thi-thiên 90:5-6Hê-bơ-rơ 11:13-16Phi-líp 3:20Ê-phê-sô 1:4Ê-phê-sô 2:10Rô-ma 8:28Ma-thi-ơ 28:19-20Thi-thiên 78:4
-
Mở đầu
- Tiếp nối đề tài Kiếp người của Ban Nam Giới; lời Sa-lô-môn: hãy tưởng nhớ Tạo Hóa trong buổi thanh xuân.
- Truyện ngụ ngôn: người xin thêm tuổi thọ từ trâu, chó, khỉ, nên đời người có giai đoạn lao nhọc, quanh quẩn, và vô nghĩa.
- Sáng-thế Ký 50 khép lại hai cuộc đời nhưng chương trình của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục.
-
I. Cuộc đời ngắn ngủi
- Gia-cốp nói với Pha-ra-ôn đời mình phiêu bạc, ngắn ngủi và nhọc nhằn; tổ phụ coi đất ngoại bang là nơi tạm trú, tìm một thành tốt hơn trên trời.
- Đời người như hoa sớm nở tối tàn; nhưng ngắn không có nghĩa là vô nghĩa: Giô-sép sống 110 năm, Chúa Jêsus sống 33 năm.
- Gia-cốp tranh đấu, mưu mẹo, gây đau buồn cho gia đình.
- Sa-lô-môn có đủ mọi thứ, nhiều vợ thờ thần khác, cuối đời kết luận mọi sự đều hư không.
-
II. Cuộc đời nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời
- Chương trình của Đức Chúa Trời có từ trước, cho Gia-cốp, Giô-sép, Chúa Jêsus và cho mỗi tín hữu (Ê-phê-sô 1:4, 2:10).
- Việc lành lớn nhất là đem người đến cứu Chúa Jêsus và dạy dỗ họ nên môn đồ.
- Minh họa: con ốc vít chạy trốn khỏi chiếc xe thì rỉ sét, vô dụng; ở đúng chỗ Chúa đặt thì có ích.
-
III. Gương Gia-cốp: chúc phước và làm chứng
- Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn, các cháu và con trai; chúng ta cũng nên chúc phước thay vì rủa xả.
- Ông làm chứng cho con cháu rằng Chúa đã chăn dắt mình suốt đời, và nhắc nhở thế hệ sau về những điều Chúa làm.
-
IV. Gương Giô-sép: tha thứ, phục vụ và tin cậy
- Tha thứ, nhường quyền xét đoán cho Đức Chúa Trời; trao người làm tổn thương cho Chúa.
- Thỏa lòng với sự quan phòng: các anh định hại, Chúa định cho thành điều lành; sống phục vụ, cứu nhiều người.
- Lời an ủi dịu dàng cho thấy đời sống đầy ân điển; tin cậy lời hứa Chúa, dặn đem hài cốt về xứ hứa.
-
Kết luận
- Tưởng tượng dự đám tang của chính mình: bạn muốn người ta nói gì về cuộc đời mình, và di sản nào bạn để lại.
- Hãy bắt đầu với sự kết thúc trong trí; sống như Giô-sép, có ích lợi và có ý nghĩa, bình an khi nhắm mắt.
Bài liên quan
- 37:47
- 33:49
- 42:55
- 48:59
- 43:04
- 43:02
- 27:22
- 33:12