Cơn Mưa Phước Lành
Bố cục bài giảng
Chúa ban mưa phước lành để phục hồi dân Ngài: nhận biết nhu cầu cấp thiết, kể lại câu chuyện, và tiếp nhận sự đầy dẫy Thánh Linh.
-
Mở đầu
- Nơi nào Chúa hiện diện, nơi ấy không thể bình yên; sự hiện diện của Ngài khuấy động đời sống.
- Sứ điệp Giô-ên dành cho một đất nước đang bị tàn phá, nhắc dân Chúa rằng họ là dân đã được cứu chuộc.
-
I. Một nhu cầu cấp thiết phải thừa nhận
- Mưa đầu mùa và mưa cuối mùa: không có mưa thì không có sự sống.
- Con người như cỏ, hoàn toàn nhờ sự nuôi dưỡng của Chúa từng hơi thở và từng bữa ăn.
- Chúa mời cả thiên nhiên và dân Ngài vui mừng, vì Ngài đã làm và sẽ làm việc lớn.
-
II. Một câu chuyện phải kể
- Người già kể lại cho con cháu nhiều đời về nạn sâu, cào cào, châu chấu cắn phá do sự sửa phạt của Chúa.
- Câu chuyện ấy cũng là của hôn nhân, gia đình, Hội Thánh và đất nước khi bị tàn phá.
- Chúa hứa đền bù những năm đã mất. Minh họa: nước đã đổ xuống đất, chỉ ân sủng Chúa mới đem về.
- Phục hồi bắt đầu khi xé lòng mình và trở về với Chúa; mục đích là nhận biết và ngợi khen Ngài, không chỉ hưởng sự dư dật.
-
III. Một sự đầy dẫy phải tiếp nhận
- Chúa hứa đổ Thánh Linh trên con trai, con gái, người già, người trẻ và cả các đầy tớ.
- Chúa làm việc trong và qua Hội Thánh, dù Hội Thánh yếu đuối; đừng bao giờ khinh dể.
- Con cái chúng ta phải được trao Lời Chúa để chính chúng nói tiên tri.
- Làm đầy tớ là hy sinh, phục vụ khiêm nhường như Chúa Giê-xu rửa chân môn đồ; cần Thánh Linh để làm được.
-
Kết luận
- Cầu xin Thánh Linh chạm vào lòng để chúng ta dâng mình làm đầy tớ của Chúa.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32