Con Đường Tăng Trưởng

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người đã được sinh lại phải khao khát sữa thiêng liêng, đến gần Đấng Christ là Hòn Đá sống, và nhận biết mình là dòng dõi được chọn, chức tế lễ nhà vua, dân thuộc về Chúa.

  1. Mở đầu

    • Sự cứu rỗi là kinh nghiệm quá khứ và cũng là mục tiêu cho tương lai.
    • Được sinh lại, ta bỏ mọi gian dối, độc ác, lời nói cay đắng.
  2. I. Khao khát sữa thiêng liêng

    • Mọi tín đồ, dù lâu năm, phải xem mình như đứa bé mới sinh: chỉ khóc đòi sữa, không bàn có nên uống hay không.
    • Nếm biết Chúa ngọt ngào là kinh nghiệm trực tiếp về sự sống Đấng Christ, không chỉ là giáo lý.
    • Lớn lên trong sự cứu rỗi nhờ được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Lời Chúa.
  3. II. Đến gần Chúa, Hòn Đá sống

    • Có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, nhưng tội lỗi vẫn tạo khoảng cách giữa ta và Chúa; hãy thu hẹp khoảng cách ấy.
    • Đấng Christ bị loài người từ khước nhưng được Chúa chọn làm đá góc nhà.
    • Trong lòng ta vừa có sự kéo về phía Chúa, vừa có dòng chảy xa Chúa; cần Đức Thánh Linh và Lời Chúa.
  4. III. Được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh

    • Chúa biến ta thành những hòn đá sống, bền vững, trung tín như Ngài.
    • Chức tế lễ thánh thuộc về mọi tín đồ: đưa người khác đến với Đức Chúa Trời.
    • Dâng tế lễ thiêng liêng bằng cầu nguyện, tạ ơn, ngợi khen, kể cả giữa đau khổ.
    • Chớ khoanh tay đứng ngoài; ta là người dự phần chính trong công việc cứu rỗi.
  5. IV. Đấng quý báu và dòng dõi được chọn

    • Đức Chúa Giê-xu không chỉ ngọt ngào mà còn quý báu hơn mọi điều ta đổ mồ hôi gìn giữ.
    • Ta là dòng dõi được lựa chọn, chức tế lễ nhà vua, dân thuộc về Đức Chúa Trời.
    • Từ tối tăm đến sự sáng lạ lùng: ta được kêu gọi để rao truyền nhân đức của Ngài.
    • Trước kia không được thương xót, nay đã được thương xót. Minh họa: người Sa-ma-ri nhân lành.
  6. Kết luận

    • Ta là dân sự của Chúa, được nuôi dưỡng để lớn lên nên người của Ngài, rồi sẽ cùng các thánh đồ ca ngợi ơn thương xót ấy.

Bài liên quan