Con Đường Diệu Kỳ

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Con đường cứu rỗi bắt đầu từ chỗ chết trong tội, đi từng bước bởi ân điển của Đức Chúa Trời, và kết thúc là một tác phẩm Chúa đã sắm sẵn.

  1. Mở đầu

    • Phao-lô đổi ngôi nói: anh em, chúng ta, rồi Đức Chúa Trời và chúng ta.
    • Lẽ thật của Chúa áp dụng vào từng câu, từng hoàn cảnh.
  2. I. Điểm bắt đầu: chết trong tội

    • Trước khi tin, tín đồ Ê-phê-sô chết trong vi phạm và tội ác.
    • Họ chịu ảnh hưởng thói đời và quyền lực của ma quỷ cai trị trên không trung.
    • Người Do Thái cũng như dân ngoại đều bị tư dục xác thịt và ý tưởng bên trong lôi kéo.
    • Hậu quả là con cái của cơn thịnh nộ.
  3. II. Con đường đi từng bước

    • Con đường có điểm xuất phát và điểm đến, không thể nhảy qua. Minh họa: chuyến bay đường dài.
    • Chúa kiên nhẫn dẫn ta từng bước, vì cám dỗ và lòng phản loạn còn đó mỗi ngày.
    • Minh họa: Giô-na mua vé đi ngược đường, Chúa theo đem trở lại.
    • Tội lỗi trong lòng như nồi nấu chậm, nấu dần qua nhiều năm.
  4. III. Nhưng Đức Chúa Trời

    • Vì lòng thương xót và tình yêu lớn, Ngài làm ta sống lại cùng Đấng Christ.
    • Ngài nâng ta lên và cho ngồi cùng Ngài nơi trên trời: chết, sống lại, được nâng lên, được ngồi chung.
    • Mục đích: đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển. Minh họa: nhà mẫu.
    • Chúa mở rộng khả năng nhận của ta. Minh họa: ly nhỏ dần thành ly lớn.
  5. IV. Bởi ân điển, để làm việc lành

    • Cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin; đó là quà tặng, không do công trạng.
    • Chúa chọn ta trước khi dựng nên vũ trụ; lời Ngài làm kẻ chết được sống.
    • Ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, dựng nên để làm việc lành Ngài đã sắm sẵn. Minh họa: họa sĩ và bức tranh.
    • Việc nhỏ như nuôi con, thay tã, làm trong Chúa, cũng là một nét của tác phẩm.
  6. Kết luận

    • Nhớ điểm bắt đầu và đi từng bước, đừng cắt ngắn hay nhảy qua chặng nào.
    • Cuối đường, đời sống trở thành tác phẩm Chúa đã định.

Bài liên quan