Con Dân Chúa Với Năm Mới
Bố cục bài giảng
Bước vào năm mới giữa nhiều bất an, con dân Chúa cần một cái nhìn mới hướng về Chúa và người hư mất, một suy nghĩ mới về đời đời và một hành động mới vui lòng làm theo ý Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 12:1-3 Ma-thi-ơ 14:29-30Ê-sai 45:22Giăng 4:35Sáng-thế Ký 13Sáng-thế Ký 19Lu-ca 12:16-21II Phi-e-rơ 3:8-11Phi-líp 2:13-15I Phi-e-rơ 4:7-11
-
Mở đầu
- Chúa nhật đầu năm mới: thế giới còn khủng bố, chiến tranh, kinh tế suy thoái, Hội Thánh nhiều trì trệ.
- Dù vậy, chúng ta vẫn phải sống và xây dựng Hội Thánh của Chúa.
-
I. Cái nhìn mới
- Nhìn bằng mắt tâm linh, không nhìn hoàn cảnh hay con người mà nản lòng như Phi-e-rơ trên biển.
- Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu; Ngài chịu đựng đau khổ mà vẫn tha thứ.
- Hãy nhìn đến người hư mất, như cánh đồng đã vàng sẵn cho mùa gặt.
- Minh họa: Lót nhìn theo mắt thịt, chọn vùng đất tốt rồi mất cả gia tài ở Sô-đôm.
-
II. Suy nghĩ mới
- Người nhà giàu lo xây kho lớn nhưng đêm đó linh hồn bị đòi lại.
- Chúa sẽ đến bất ngờ, vật chất tan biến, chỉ còn linh hồn.
- Ôn lại năm qua: đã làm gì cho Chúa, giúp được ai, ký thác bao nhiêu vào ngân hàng đời đời?
- Ghi vào lịch năm mới những việc phục vụ Chúa để không phải hối tiếc.
-
III. Hành động mới
- Vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa, không lầm bầm hay lưỡng lự.
- Đặt mọi kế hoạch trước mặt Chúa, đừng bắt Chúa làm theo ý mình.
- Nhận định Chúa sắp đến, yêu thương sốt sắng, tiếp đãi nhau không cằn nhằn, dùng ân tứ giúp nhau.
- Người giảng giảng như lời Chúa, người làm chức vụ nhờ sức Chúa ban.
-
Kết luận
- Năm mới: cái nhìn mới, suy nghĩ mới, hành động mới; xin Thánh Linh cảm động mỗi người.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49