Cơ Nghiệp Của Tổ Phụ
Bố cục bài giảng
Cơ nghiệp lớn nhất của con cái Chúa là chính Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài; chúng ta cần thật sự hưởng cơ nghiệp ấy qua sự tương giao và nhận lãnh lời hứa mỗi ngày.
-
Mở đầu
- Diễn giả tìm tên gọi cho điều cần mang theo trong đời: hành trang, bảo vật, rồi chọn "cơ nghiệp của tổ phụ".
- Giô-suê 13:33: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của chi phái Lê-vi; Đa-vít cũng nói ngoài Chúa không có phước nào khác.
-
I. Xác định cơ nghiệp
- Cơ nghiệp thứ nhất là chính Đức Chúa Trời, vĩ đại hơn mọi cung điện và của cải.
- Cơ nghiệp thứ hai là lời hứa của Ngài với Gia-cốp: ở cùng, giữ gìn, không bao giờ lìa bỏ.
- Ê-sai 59:21: Chúa ở trên ta và lời Ngài chẳng lìa khỏi miệng ta đến đời đời.
-
II. Ơn phước từ cơ nghiệp
- Gia-cốp chỉ xin bánh ăn, áo mặc, được về bình an; Chúa ban nhiều hơn thế.
- Chúng ta ra đi tay không nhưng được đủ mọi sự vì có Chúa và lời Ngài.
- Không có Chúa thì không có sự cứu rỗi; không có lời Ngài thì không có hy vọng và đức tin.
-
III. Thừa hưởng cơ nghiệp
- Có mà không hưởng thì vô ích. Minh họa: nhiều bộ dụng cụ tập thể dục bỏ không nên người vẫn yếu.
- Hưởng Chúa bằng cách gặp gỡ, cầu nguyện, tương giao với Ngài ít nhất ba lần mỗi ngày, như ba bữa ăn.
- Khi lái xe, hãy cầu xin Chúa gìn giữ vì chúng ta không tự bảo toàn được mạng sống.
-
Kết luận: nhận lãnh lời hứa
- Mỗi ngày đọc Lời Chúa và nhận các lời hứa cho mình và con cháu.
- Lời hứa có khi tưởng không thể xảy ra nhưng cuối cùng Chúa làm thành, như Giô-suê làm chứng.
Bài liên quan
- 43:40
- 14:54
- 14:57
- 14:56
- 9:34
- 14:56
- 14:47
- 14:58