Có Lúc Phải Nói Không
Bố cục bài giảng
Theo gương Đa-ni-ên, con cái Chúa phải dám nói không với điều sai bằng cách vạch lằn ranh trong lòng và sợ bị ô uế trước mặt Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Đa-ni-ên 1 Châm-ngôn 4:23
-
Mở đầu
- Có những câu hỏi chỉ trả lời có hoặc không, và có lúc con cái Chúa phải trả lời không.
- Minh họa: phỏng vấn xin việc và phỏng vấn nhập quốc tịch trả lời nhầm.
-
I. Đa-ni-ên nói không với điều sai
- Bối cảnh: Ba-by-lôn bắt thanh niên Do Thái và đào tạo thành người Ba-by-lôn.
- Đa-ni-ên từ chối đồ ăn, rượu của vua dù ngon, vì không muốn phạm tội.
- Nói không đòi hỏi can đảm trước áp lực của bạn bè, nơi làm việc, cả với người lớn làm gương cho con cháu.
- Minh họa: một thiếu niên từ chối rủ rê trốn học.
-
II. Vạch lằn ranh trong lòng
- Đa-ni-ên quyết định trong lòng sẽ không làm ô uế mình.
- Có việc người khác làm được mà ta không làm.
- Minh họa: một người mẹ dẫn con đến nhà thờ vì không muốn các con quen bỏ buổi thờ phượng.
-
III. Sợ bị ô uế trước mặt Chúa
- Đồ ăn của vua đã cúng thần tượng nên ăn là phạm tội.
- Điều đáng sợ nhất là làm ô uế mình trước mặt Chúa, chứ không phải sợ người hay ma quỷ.
- Có người không bị phạt ngay nên tiếp tục phạm tội, nhưng điều ấy làm vẩn đục sự thánh sạch của Chúa.
-
IV. Chúa vui lòng khi ta nói không
- Chúa ban cho Đa-ni-ên ơn trước mặt viên quản lý, và họ giỏi hơn mọi người trong kỳ thử.
- Chúa nhìn thấy cách ta phản ứng trước cám dỗ.
- Minh họa: một diễn viên đóng vai Chúa Giê-xu giữ hình ảnh đời mình để người khác thấy Chúa.
-
Kết luận
- Cầu xin Chúa cho can đảm nói không với tội lỗi từ riêng tư, gia đình, bạn bè đến Hội Thánh.
Bài liên quan
- 38:12
- 42:32
- 39:58