Có Đức Tin Lớn Có Đức Chúa Trời Lớn Hơn
Bố cục bài giảng
Hãy có đức tin lớn và giấc mơ lớn; Đức Chúa Trời luôn làm công việc lớn hơn điều ta cầu xin hay tưởng tượng.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 11:8-19 Sáng-thế Ký 12Sáng-thế Ký 15Sáng-thế Ký 17Sáng-thế Ký 22Ê-sai 54:2Khải-huyền 7:9Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
-
Mở đầu
- Đọc Hê-bơ-rơ 11:8-19 về đức tin của Áp-ra-ham.
- Hội thánh như bệnh viện chữa lành, không phải tòa án; người lớn tuổi cũng cần được chăm lo.
- Minh họa: giấc mơ lớn của William Carey, mở đường cho công cuộc truyền giáo hiện đại.
-
I. Địa điểm lớn
- Áp-ra-ham rời quê hương đi mà không biết mình đi đâu; đó là đức tin mạnh mẽ.
- Ông chỉ mua được một mảnh đất nhỏ, vì mắt ông hướng về quê hương trên trời.
- Chúa muốn mở thêm nhiều nơi, nên ta đừng giới hạn trong một địa điểm.
-
II. Dòng dõi lớn
- Áp-ra-ham chờ con nhiều năm; Chúa hứa dòng dõi đông như sao trên trời.
- Sa-ra tin Đấng hứa là thành tín, và Y-sác ra đời lúc hai ông bà đã già.
- Dòng dõi thuộc linh là vô số người từ mọi nước, mọi dân tộc.
-
III. Đấng chăn chiên lớn
- Chúa thử Áp-ra-ham dâng Y-sác; ông vâng lời, tin Chúa có quyền làm kẻ chết sống lại.
- Chúa sắm sẵn chiên đực thay thế, và hơn thế nữa là Chiên Con của Đức Chúa Trời gánh tội cả thế gian.
-
Kết luận và thách thức
- Biến cố năm 1975 là một phần bức tranh lớn của Chúa cho dân Việt khắp thế giới.
- Xin Chúa cho mỗi người và ban chấp hành hội thánh có giấc mơ lớn; Chúa sẽ làm việc lớn hơn.
Bài liên quan
- 29:03
- 29:59
- 22:22
- 28:29
- 22:01
- 20:27
- 33:02
- 24:28