Chứng Nhân Và Giáo Sĩ
Bố cục bài giảng
Mọi tín hữu đều được kêu gọi làm chứng nhân; riêng chức vụ giáo sĩ cần sự kêu gọi đặc biệt và thật từ Đức Chúa Trời.
-
Mở đầu
- Ai ăn năn và tin nhận Chúa đều được Đức Thánh Linh thúc giục làm chứng nhân cho Chúa.
- Đó là sự kêu gọi phổ thông; ngoài ra có sự kêu gọi đặc biệt để làm giáo sĩ, người rao truyền Tin Lành.
- Làm sao biết sự kêu gọi nào thật, nào không thật?
-
I. Những sự kêu gọi không thật
- Từ lòng nhân đạo: giúp đời sống vật chất tốt nhưng không phải mục đích của chức vụ.
- Từ óc phiêu lưu và từ tinh thần bắt chước các giáo sĩ được trọng vọng: dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
- Từ tâm trí hy sinh, từ tham vọng cá nhân, hoặc từ ước muốn của cha mẹ và người hướng dẫn: đều dễ đưa đến thất vọng.
-
II. Sự kêu gọi chân thật
- Đó là sự kêu gọi đặc biệt, rõ ràng của Đức Chúa Trời cho riêng mình.
- Người được kêu gọi vâng theo cách vui vẻ, kính sợ, yêu Chúa hơn hết, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, chỉ tìm vinh hiển cho Chúa.
- Hãy cầu nguyện, chờ Chúa gọi, rồi đáp: Có tôi đây, xin hãy sai tôi.
-
Kết luận
- Ra đi khi được Chúa kêu gọi thì không bao giờ hối tiếc và có hạnh phúc lớn.
- Nếu Chúa không gọi, hãy tránh chức vụ ấy và tiếp tục trung tín làm chứng nhân; phần thưởng dành cho người trung tín.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35