Chung Hưởng Báu
Bố cục bài giảng
Hội Thánh chịu khổ vì nước Chúa được an ủi bởi ân sủng, công lý và quyền năng của Đức Chúa Trời: cuối cùng người ác chịu báo trả, người chịu khổ được nghỉ ngơi.
Kinh Thánh: 📖 II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12 Mác 8:31Lu-ca 24:26Giăng 12:24Công-vụ các Sứ-đồ 14:22Rô-ma 8:17Khải-huyền 6:9-11Phi-líp 1:29II Phi-e-rơ 3:18I Cô-rinh-tô 10:31
-
Mở đầu
- Đọc II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12. Câu "thiện ác đáo đầu chung hữu báo": làm lành hay làm dữ cuối cùng đều có báo trả công bình.
- Người lành gặp khổ, kẻ ác dường như hưng thịnh; bài này trả lời thắc mắc ấy.
- Thư thứ hai gửi một Hội Thánh mới bị bắt bớ và hiểu lầm về ngày Chúa tái lâm; chương 1 trả lời vấn đề bắt bớ.
-
I. Cảm tạ ân sủng của Đức Chúa Trời
- Phao-lô phải tạ ơn Chúa vì đức tin họ tấn tới, lòng yêu thương đối với nhau càng thêm, và họ nhịn nhục trong bắt bớ.
- Đức tin là quan hệ chiều đứng với Chúa, yêu thương là chiều ngang; cả hai phải tiến bộ mỗi ngày.
- Cần cầu nguyện cho các tín hữu đang bị bách hại khắp nơi, và giữ vững nhịn nhục.
-
II. Xác định công lý của Đức Chúa Trời
- Chịu khổ vì nước Chúa là chương trình của Ngài; con đường vinh hiển luôn đi qua gian khổ, như Chúa Giê-xu đã chịu khổ.
- Thời gian: khi Chúa Giê-xu từ trời hiện đến; Chúa còn hoãn lại để thêm người tin, ta kiên nhẫn chờ đợi.
- Đối tượng: những người biết mà không nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục Tin Lành.
- Hình thức: hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa; còn người chịu khổ được nghỉ ngơi.
-
III. Cầu nguyện cho quyền năng của Đức Chúa Trời
- Sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa, vì tin Chúa là theo một tiếng gọi, không chỉ là đi nhà thờ.
- Nhờ quyền phép của Chúa mới làm trọn ý định tốt lành và công việc của đức tin.
- Mục đích sau cùng là làm sáng danh Chúa Giê-xu trong đời sống chúng ta.
-
Kết luận
- Chúng ta hỏi mình mỗi ngày: việc làm, lời nói, tư tưởng có vì vinh hiển Đức Chúa Trời không?
- Cùng đứng lên, hát và xác nhận lại việc theo Chúa mỗi ngày.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21