Chúa Và Tôi
Bố cục bài giảng
Người Cơ Đốc không chỉ theo giáo lý mà sống trong mối liên hệ: tôi thuộc về Chúa, Chúa chăn giữ tôi, và Chúa thuộc về tôi.
Kinh Thánh: 📖 Nhã-ca 2:16-17 Giăng 15:5Ô-sê 2:19-20Giăng 10:27-28Ê-phê-sô 1:4Giăng 15:15Thi-thiên 23Giăng 6:53-58Khải-huyền 3:20Giăng 14:23Thi-thiên 130:6Giăng 17:20-23
-
Mở đầu
- Bài thứ bảy và cuối trong loạt học sách Nhã-ca.
- Khác với các tôn giáo khác, Cơ Đốc giáo không chỉ là giáo lý hay tổ chức mà là mối liên hệ giữa Chúa với ta và ta với Chúa.
- Hình ảnh cây nho và nhánh nho: nhánh chỉ sống khi nối liền với gốc.
-
I. Tôi thuộc về Chúa, Chúa chăn giữ tôi
- Kinh Thánh dùng tình yêu đôi lứa, chồng vợ, cha con, chủ chiên và chiên, bạn hữu để bày tỏ ta thuộc về Chúa.
- Thuộc về Chúa nghĩa là không còn sống theo ý riêng và phải từ bỏ những ràng buộc cũ không đẹp lòng Ngài.
- Chúa chăn giữ ta: Thi-thiên 23, gậy và trượng của người chăn bảo vệ chiên.
- Người thuộc về Chúa có thể bước qua trũng bóng chết bình an, vì có Chúa ở cùng.
-
II. Chúa thuộc về tôi, tôi trông đợi Chúa
- Chỉ Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời thuộc về ta; Chúa phó mạng sống để ta có Ngài.
- Bài giảng về bánh sự sống: nhiều môn đồ bỏ đi vì không hiểu phải tiếp nhận chính Chúa vào đời mình.
- Chúa ngự trong lòng người yêu mến và vâng giữ lời Ngài; đức tin là mở cửa lòng đón Chúa.
- Minh họa: người vợ ngày đêm chờ chồng trở về; người thật yêu Chúa mong đợi Ngài tái lâm.
-
Kết luận
- Lời cầu nguyện của Chúa trong Giăng 17 cho những người tin: Chúa ở trong ta và ta ở trong Ngài.
- Cùng thưa với Chúa: xin cho con thuộc về Ngài.
Bài liên quan
- 9:58
- 25:24
- 46:13
- 37:06
- 27:41
- 1:07:28
- 43:40
- 45:35
Cùng chủ đề
- 28:45
- 28:45